Chó nhật akita dũng mãnh và rất quý hiếm – chó nhật akita trung thành bậc nhất thế giới
hật tuyệt vời khi có trong tay một chú Chó Nhật Akita. Điều mà Phương yêu thích nhất là Chó Nhật Akita là giống chó trung thành bậc nhất thế giới, cùng nhiều phẩm chất ưu tú khác chỉ có giống chó đặc biệt này. Chó Nhật Akita được Nhật Hoàng tuyên bố là báu vật quốc gia của Nhật Bản và Quốc khuyển của đất nước Mặt Trời Mọc.
NGUỒN GỐC CHÓ NHẬT AKITA Chó Nhật Akita được đặt tên theo tỉnh Akita ở miền Bắc Nhật Bản, nơi được tin là nguồn gốc của giống chó này. Chúng xuất hiện cách nay ít nhất 2000 năm và từng là giống chó quý tộc, chỉ được nuôi bởi Hoàng gia và quý tộc Nhật Bản cho mục đích săn bắn. Con mồi phổ biến nhất của chúng là chim, gà rừng. Những chú Chó Nhật Akita lớn và dũng mãnh nhất được dùng để săn các con mồi lớn, bao gồm heo rừng, hươu nai và cả gấu. Từ sau năm 1600, Chó Nhật Akita hầu như không còn được dùng để săn bắn mà được dùng như một biểu tượng cho sự thịnh vượng và uy quyền của Hoàng gia Nhật Bản.
Suốt gần 2000 năm kể từ khi xuất hiện, Akita chỉ được biết đến trong đất nước Nhật Bản. Việc xuất khẩu Akita bị cấm tuyệt đối do chúng được coi là Quốc khuyển, là biểu tượng của Hoàng gia Nhật. Tuy không xuất hiện bên ngoài lãnh thổ Nhật nhưng danh tiếng của Akita đã vang dội khắp thế giới vào những năm 1920 nhờ một chú chó tên là Hachiko. Chủ của Hachiko là một giáo sư, hàng ngày ông trở về nhà vào lúc 3h chiều và Hachiko luôn đứng sẵn ở ga xe lửa để đợi ông. Rồi đến một ngày, vị giáo sư qua đời và không bao giờ trở về nữa, nhưng chú chó Hachiko vẫn luôn đứng ở ga xe lửa vào 3h chiều để đợi chủ của mình, cho đến khi qua đời gần 1 thập kỷ sau đó.
Câu chuyện về Hachiko được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới, trở thành đề tài của nhiều bộ phim và tác phẩm văn học sau này. Những người yêu chó trên toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ, khao khát được sở hữu Nhật khuyển Akita nhưng Nhật Hoàng cương quyết giữ lệnh cấm xuất khẩu.
Sau thế chiến II, quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật Bản và đã mang những chú chó Akita đầu tiên về Mỹ như những chiến lợi phẩm, mở ra một nhánh mới của giống chó Akita – dòng Akita Mỹ. Vào những năm 1950, dưới sức ép của Mỹ, Nhật Bản buộc phải nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu, số lượng chó Akita đến Mỹ ngày một nhiều. Số lượng Akita phát triển nhanh chóng ở Mỹ vào thời gian này, với những đặc điểm khác biệt so với Akita Nhật Bản nguyên gốc. Akita Mỹ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn so với tổ tiên, trong khi đó Akita Nhật được tin là trung thành và dũng cảm hơn.
Ngày nay, chó Akita được nuôi rộng rãi trên toàn thế giới nhưng số lượng vẫn rất ít ỏi do đạo luật hạn chế xuất khẩu Akita của Nhật Bản vẫn được duy trì từ năm 1950. Tại các nước châu Âu, Mỹ và Canada, chó Akita chủ yếu là dòng Akita Mỹ. Trong khi đó, tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga chủ yếu là Akita Nhật. Số lượng khan hiếm, giá chó Akita (cả dòng Nhật và Mỹ) đều rất cao, khiến việc sở một chú chó Akita thuần chủng rất khó khăn, và chỉ là mơ ước của hầu hết người yêu chó trên thế giới.
ĐẶC ĐIỂM CHÓ AKITA THUẦN CHỦNGChó Akita được xếp vào nhóm chó Spitz (nhóm chó tuyết), đặc trưng bởi kích thước to lớn, bộ lông dày 2 lớp, thân hình mạnh mẽ, cơ bắp và sức chịu đựng bền bỉ. Akita Mỹ khi trưởng thành có chiều cao từ 60 – 70cm, cân nặng từ 35 – 55kg. Akita Nhật thì thân hình nhỏ hơn, chỉ cao từ 45 – 60cm và cân nặng từ 25 – 40kg. Chúng có thân hình mạnh mẽ, chắc chắn, gân guốc và rất cơ bắp. Tỉ lệ chiều dài, chiều cao và đầu cân đối một cách hoàn hảo, tạo vẻ thanh lịch, uy nghi đậm chất quý tộc.
Đầu chó Akita to vừa phải, mặt tam giác giống chó sói, trán phẳng, giữa trán chó rãnh chia đôi đôi mặt thành 2 nửa bằng nhau. Mõm ngắn và nhỏ nhưng hàm cực kỳ khỏe với răng sắc nhọn, đặc điểm này khiến chúng trở thành giống chó săn và chó bảo vệ thành công nhất ở Nhật Bản. Lông chó Akita rất dày và mềm, có thể có các màu trắng, trắng – đen, nâu đỏ, vàng, vện, màu đen tuyền không được chấp nhận là Akita thuần chủng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng rất yêu thích giống chó Akita với câu chuyện đầy nước mắt về chú chó Hachiko! Hiện nay, tại Việt Nam mọi người cũng đã có thể có...