Hồi xưa, cái hồi mình còn có cái điện thoại 2 sim ấy, thế là mỗi lần đ du lịch đâu đó mình phải mua thêm 1 cái sim ở nước đó để dùng, mục đích chỉ đơn giản là để:


Sim 1: người nào đó gọi ở Việt Nam nhắn tin hay gọi mình đều nghe được hết


Sim 2: mình gọi về cho mọi người ở Việt Nam và gọi cho nhà nghỉ hay khách sạn ở nước ngoài cho đỡ tốn tiền . Và quan trọng nhất là để sử dụng dịch vụ Internet hay 3-4 g ở nước đó.


Và thông thường, những cái sim mình mua đều có thời hạn sử dụng vỏn vẹn 5-7 ngày, chi phí cũng không hề rẻ, cũng tầm mấy trăm nghìn 1 cái sim (thường họ bán cho khách du lịch 1 gói cước tầm 7 ngày gì đó hoặc bạn mua sim và tự topup ở các cửa hàng tiện lợi, cái này thì giống mua thẻ ở nước mình ấy).


Hồi xa xưa ấy, mình mà đi với đám bạn của mình là mỗi đứa lại phải vác theo 1 cái sim vì cái 3-4g mà chỉ 1 đứa dùng thì ok chứ 1 đám dùng thì chậm rì rì và tốn pin đt để phát sóng Wifi. Nhưng kể từ khi đi du lịch Hàn Quốc, mình đã được 1 chị gái khuyên là nên thuê wifi du lịch thay cho sim điện thoại. Thế là mình thích wifi du lịch là từ đó.


Bản thân mình đã từng research qua các chỗ cho thuê wifi di động ở Việt Nam và biết có 2 chỗ khá uy tín:


Tadiwifi (tadiwifi.vn)


Wiho (wiho.com,vn)


Đến với dịch vụ thuê wifi du lịch của Tadiwifi thì mình có ấn tượng là ở cách phục vụ rất tuyệt của các bạn ấy


Đưa hàng đến tận nơi rồi lại đến khi mình đi về thì bạn shipper chủ động gọi điện hẹn trước để lấy đồ.


Không chỉ cung cấp wifi mà các bạn ấy còn cho mình mượn thêm 1 cái ổ sạc đa di năng. Các bạn biết đấy, thông thường sang Đài, Nhật, Tàu hay đặc biệt là Hàn thì mình có cảm giác rất khó chịu về loại ổ cắm của họ, thế nhưng nhờ có cái ổ đa di năng thì mình chẳng phải lo gì. Đây ảnh ổ đa di năng đây, ở bên ngoài chợ và các cửa hàng convenient store bán nhiều lắm, giá cũng rẻ thôi, nhưng mình vẫn thích dùng của các bạn Weefeego vì vừa đẹp, bền, lại ko sợ đồ rởm =)). Thật sự đánh gia cao cái “tâm ” của các bạn.


Wifi chất lượng ổn, đồ của softbank (thường là thế) nên chất lượng sóng hầu như là 4g hết, kể cả vùng núi. Đợt mình đi Nhật có leo tận Kamikochi (vùng núi ở Nagano) mà cái wifi vẫn bắt căng đét sóng. Vào hầm thì vì ko có sóng nó mới tịt thôi :P.


Thời lượng pin của các bạn wifi này kinh lắm. Mình bật liên tục mà 8 tiếng mới hết sạch pin. Sạc để đầy phải mất nguyên 1 đêm cơ.


Bên này lắm khuyến mãi lắm, nhiều hơn wiho nhiều, lại còn hay free ship nữa.


Đây là hình bộ sản phẩm bên Tadiwifi chuyển cho mình, mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí cả guide hướng dẫn cũng kèm theo luôn


Mình không biết nhiều về wiho nhưng giá của họ có vẻ rẻ hơn so với Tadiwifi. Dịch vụ thì trên web thấy cũng the same.


Nhìn chung, mình thấy cứ tìm công ty tốt để thuê wifi du lịch phòng khi đồ hỏng hóc còn cái mà… thanh minh =))) với cả tiền họ lấy qua tài khoản để đặt cọc, họ sẽ trả lại vào tài khoản, như vậy mình ko phải rút 1 khoản tiền ra để đặt mà vẫn an tâm , mang tiền đấy qua bên nước ngoài tiêu phòng thân :P.


Hiện tại cả laxgo và tadiwifi đều đang cover 1 loạt các quốc gia du lịch phổ biến của dân mình: Nhật, Đài, Trung, Thái, Sing, Hàn…


Dù sao thì dịch vụ SIM card vẫn rất rẻ mà lại tiện cho bạn nào đi 1 mình, nên các bạn trước khi qua bên nướ khác du lịch cứ thử cân nhắc xem sao nhé.


Còn với các bạn đi theo nhóm, thiết nghĩ cứ thuê chung wifi du lịch đi vì dù hơi đắt 1 tẹo nhưng được cái chất lượng tốt, lại còn chia tiền ra thì rẻ thối , mạng ko lo bị mất nữa.