Em xin nói trước là bài của em RẤT DÀI, RẤT DÀI... trong đó có cả NƯỚC MẮT – CHỊU ĐỰNG và cả CHIẾN ĐẤU.


Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ động vào một miếng thịt mỡ heo nào vì đối với em nó có mùi vị thật kinh khủng. Điều em không ngờ là chính vấn đề này lại là nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình của em.


Em sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em là mẫu người phụ nữ rất truyền thống và cực kì kỹ tính. Bình thường thì hai mẹ con cũng khá hòa thuận vì em đi làm suốt, không gặp nhau nhiều nên cũng ít va chạm.


Rồi thì em có bầu, sau 9 tháng 10 ngày thì cũng lên bàn đẻ như ai. Có điều em đẻ mổ vì tử cung mãi không nở. Nói thế để các mẹ hiểu là cơ thể em sau khi sinh ít sữa như thế nào, vì đẻ mổ là phải dùng kháng sinh nên sữa chậm về và ít nữa. Mẹ chồng em lúc này cực kì nhiệt tình áp dụng tất cả mọi cách bà biết để em có nhiều sữa như: đắp men rượu, đắp bắp cải, cho uống rượu nếp,… Chỉ một cách duy nhất mà bà chưa làm đó là nấu món ĐU ĐỦ MÓNG GIÒ vì em không ăn được móng giò. Thế nhưng khi tất cả mọi cách đều không hiệu nghiệm, con em thì khóc vì khát sữa, mẹ chồng thì bực bội vì con dâu ko nghe lời, chồng thì dỗi vì vợ không hy sinh vì con,… Còn em, BÀ MẸ MỚI SINH, thì cực kì stress vì tất cả lý do trên.


Cuối cùng, em đành thỏa hiệp với mẹ chồng là ăn cái món em ghét nhất trên đời là MÓNG GIÒ. Nói thật với các mẹ, em nghĩ em ốm nghén vẫn sung sướng hơn. Thế mà có lợi sữa đâu, ngực em vẫn mềm, có căng lên chút nào đâu, lại còn được khuyến mãi thêm 3kg sau 2 tuần tích cực ăn móng giò, thật khủng khiếp. Mẹ chồng lại còn ép luôn em uống cao chè vằng. Ôi, cái thứ đấy nó đắng còn hơn cả chữ ĐẮNG. Uống cao chè vằng thì quả là thấy có tác dụng, vì nó làm mình khát nước, cứ uống thật no nước vào, thế là nhiều sữa. Nhưng sữa đấy loãng, không có chất, con em đi xì xoẹt suốt.


Buồn quá mà trong nhà không có đồng minh, em lên FB tìm con nhỏ bạn thân tâm sự. Nhỏ bạn em nghe em kể lể xong thì bảo để gửi về cho em 3 gói trà Tea life uống cho lợi sữa mà lại giảm cân. Ah, nhỏ bạn em đang sống bên Nhật với chồng, 2 vợ chồng nó định cư ở Nhật được 3 năm rồi, con nó cũng sinh ra ở Nhật luôn. Nó bảo loại trà này bên Nhật các bà mẹ sinh xong là dùng liền vì nó rất tốt cho bà đẻ. Trà Tea Life là một loại trà thảo mộc từ lá bồ công anh và Rooibos. Trà này có tác dụng giúp ngủ ngon, giảm chứng trầm cảm sau sinh (đúng bệnh của em luôn) và đặc biệt là giúp lợi sữa, giảm cân mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng sữa. Thảo nào mà phụ nữ Nhật ai cũng mi-nhon, còn con nít Nhật thì rất khỏe.


Nhỏ bạn em cũng rất nhiệt tình, chả biết nó kiếm mối ở đâu mà chỉ trong 5 ngày là em nhận được trà. Em háo hức pha uống ngay, thì ra hương vị của nó tương tự như trà artiso, rất dễ uống. Em từ bỏ luôn cái món MÓNG GIÒ đáng ghét và luôn cả cái thứ cao chè vằng đắng nghét, mặc cho mẹ chồng hờn dỗi. Bao nhiêu móng giò em bắt chồng em ăn hết cho lão béo chết đi, sau 3 ngày lão vừa nghe chữ MÓNG GIÒ là bỏ cơm luôn, haha.


Từ gói trà Tea life đầu tiên em đã thấy ngực mình hơi căng, con tu ti mà sữa ướt cả má, em mừng rơi NƯỚC MẮT. Chăm chỉ uống trà đều đặn mỗi ngày 1 gói, sau 10 ngày thì con em cũng tròn tháng. Làm lễ đầy tháng cho con em đánh liểu lấy cái váy ôm hồi chưa bầu mặc thử, chủ yếu là tự sướng thôi chứ chả dám khoe với họ hàng vì ngại. Thật bất ngờ là em mặc vừa dù hơi kích ngực một tí. Run rẩy bước lên cân thì, oh my god, xuống được 2kg rồi.


Giờ thì em đi hút sữa để trữ cho con đây. Nhờ có Tea Life mà em thoát khỏi món MÓNG GIÒ đáng ghét, lại còn có nhiều sữa cho con tu ti và giảm cân nữa chứ. Mừng lắm các mẹ ạ. Mừng nhất là bây giờ em có thể tự tin diện những bộ đồ cũ, không cần phải đi mua đồ mới, ahihi.


P/S: hôm nào rảnh em up hình lên cho các mẹ tham khảo. Còn thông tin về trà thì mọi người cứ hỏi anh Gúc nhé :)