[SG - HCM] - Học IELTS ở đâu thật sự tốt và uy tín?
Chào các bạn đồng môn muốn học IELTS,
Số là tại hạ vừa thi IELTS xong, được 6.0. Em thi tháng 3 rồi, giờ đang đợi để hoàn tất thủ tục qua Úc học nên tranh thủ muốn vào, trước là chia sẻ với mấy bạn đang cùng cảnh túng quẫn không biết học ielts đâu, sau là để cảm ơn "vi sư" - theo cách cô hay nói đùa - vì nhờ ơn Vi sư mà giờ tại hạ mới được ngày 6.0 như này.
Nhớ lại mình 2 năm về trước, tìm trường, tìm trung tâm để đi học IELTS, đúng là khổ sở hết chỗ nói. Đóng trung tâm nhỏ -(xin không nên tên) - vào thì ngồi nói dóc rồi cứ cho học từ học ngữ pháp hoài không biết tới ngày nào mới được tới ielts mà cứ học khóa này sang khóa khác. Chán nản, mình nhảy sang trung tâm lớn (bắt đầu bằng chữ V- -) thì vào lớp giáo viên nước ngoài cứ suốt ngày mở phim cho xem, bảo là luyện nghe, hoặc là tán dóc về đời tư như thầy cãi nhau với bạn gái thế nào. Chán ngán hết sức.
Mẹ mình cho hạn 2 năm ôn thi IELTS, và mình đã lãng phí hết 1 năm rưỡi vạ vật trung tâm này sang trung tâm khác.
Thế mà may mắn sao đi đá banh, ăn nhậu, thằng bạn trong team khoe mới thi được 6.5 ielts, mình mới bất ngờ chứ.
Vâng, số là SV chất lượng cao ở trường Bách khoa, phải đóng gần 60 triệu học ở trường, có bằng ielts mới tốt nghiệp được, mà trường dạy không tốt, nên nó bảo lưu luôn, lấy hết tiền ra nhà cô giáo học, mà rõ ràng sao lúc đầu av nó thấp hơn mình, mới học có 6 tháng mà đã thi được 6.5, trong khi mình thi 2 lần rồi vẫn 1 lần 3.5, 1 lần 4.0, thiệt nản hết sức.
Hỏi mãi, mình mới may mắn biết chỗ Ms. Nikki, hay cô tự gọi là Nguyen's class ấy, 1 lớp kèm có tối đa 4 đứa, đóng tháng 4 triệu, học tuần 2 buổi mà bài tập 1 đống, tài liệu đưa thêm vô số tha hồ làm, rồi cô kèm kỹ, chỉ mẹo. Thật sự thì mấy cái tài liêu ielts luyện thi, trên mạng thiếu vẹo gì, mà có lẽ là sự khác biệt ở cách truyền đạt, cách hướng dẫn thì phải. Nói chung là chính bản thân mình đi học rồi mới thấy đang đồng tiền bát gạo, thấy vui và hạnh phúc hơn hẳn, có hứng thú học. Mà nói may mắn, là vì sao?! Vì cô không chỉ truyền dạy kiến thức, khiến 1 đứa mù anh văn như mình mở mắt, mà cô còn chỉ cả lối sống, cách sống, cách làm người, nuôi trong mình ý chí phấn đấu để đi nước ngoài. Từ ngày học với cô, mình mới có khái niệm thức đêm học, 1 ngày nộp 1 bài. Vì cô nói là học mà không có mục đích, không có ý chí phấn đấu, thì cô không nhận, còn mình thì đã lãng phí hơn 1 năm rưỡi theo kiểu tới trung tâm ngồi, nghĩ về là mọi chuyện sẽ ổn, tự khắc thi đậu, nên có thèm tự học thêm bao giờ.
Cô dạy ở nhà và đa số học sinh tự chỉ nhau, nên nhiều người không biết tới để học, nhưng mà mình thì nghĩ là sẽ rất may mắn cho bạn nào liên hệ với cô và được học với cô càng sớm càng tốt. đứa bắt đầu từ 4.0 như mình, sau 6 tháng đã may mắn lên được 6.0, thì các bạn nên đi học sớm đi, chần chờ gì nữa. Cái thằng nhóc học chung với mình, rõ là học trường việt úc, cơ mà vô trường toàn vẽ vời chơi điện tử, thế mà học cô 1 tháng rưỡi thi luôn được 5.0, thiệt phục. SDT cô nè: 0943873434. Mà cho số điện thoại không biết mốt cô có đổi không, cho luôn page mấy bạn đồng môn vô like dạo, còn học thì đăng ký sớm đi kẻo không có chỗ nhé. https://www.facebook.com/Nguyenclass/ . Cô chuyên dạy toefl -ibt, nhu cầu cao, còn 1, 2 tháng mới mở 1 lớp IELTS mới , nên chớp lẹ thời cơ mới được nha. Còn ai đang nghi ngờ về talent của cô, thì cô đang làm giám đốc chương trình anh văn quốc tế của trường Việt Anh đấy, nên phải giỏi cỡ nào mới lên đó ngồi được, chắc các bạn cũng tự biết nhỉ :)) Cô việt nam mà phong cách tây, dạy kiểu tây, thân thiện vui tính lắm, đi học mà hôm nào cũng thấy vui vẻ thư thái, chẳng thấy mệt mỏi gì.
Chúc mấy đồng chí học sinh sinh viên bớt lăn lộn tìm chỗ học ielts. Cũng mong tại hạ post bài này lên rồi, mấy ông anh bà chị nào suốt ngày chỉ quảng cáo trá hình trung tâm học ielts uy tín đừng vô comment lung tung giùm, nghe sặc mùi quảng cáo lắm nhá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1