Làm nhân viên văn phòng tuy đỡ vất vả hơn nhiều nghề khác, mức lương cũng ổn định ít biến động nhưng lại thấp. Nếu sống ở thành phố, lại thêm khoản thuê nhà và 2 con nhỏ, cả hai vợ chồng đều làm văn phòng với mức lương trung bình thì sống khá chật vật, có khi chẳng tiết kiệm được chứ chưa nói gì mơ đến việc mua nhà, mua đất.

Tuy nhiên vì tính ổn định nên chẳng mấy người dám đánh liều từ bỏ để đi theo một con đường mạo hiểm khác. Nhưng mọi sự đánh đổi đều có cái giá xứng đáng, giống như bà mẹ 8x trong câu chuyện dưới đây.

Không bằng lòng với thu nhập còm cõi từ công việc văn phòng, mẹ bỉm đã bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của chồng mà bỏ việc làm con buôn và có được thành quả như ngày hôm nay.

hình ảnh

Hình minh họa - Nguồn internet

Đó là câu chuyện của chị Ngọc Lan (34 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội). Chị học chuyên ngành xã hội, ra trường đi làm văn phòng với mức lương khởi điểm 6 triệu/tháng, sau 6 năm phấn đấu, chị cũng đạt được mức lương 9 triệu/tháng.

Năm 2012, chị kết hôn, chồng chị làm quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, mức lương chỉ nhỉnh hơn chị một chút, 12 triệu/tháng. Vậy là tổng thu nhập của vợ chồng chị là 21 triệu/tháng.

Chi tiêu cho việc ăn, học của con, tiền ăn của gia đình, tiền phí sinh hoạt điện, nước và tiền hỗ trợ bố mẹ già, hiếu hỉ ở quê (chồng chị là con trưởng) thì mỗi tháng chẳng dư dả mấy, thậm chí có tháng con ốm là hết. Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng chị chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 30 triệu đồng để đề phòng lúc ốm đau.

Không thể chấp nhận mức thu nhập lẹt đẹt ở hiện tại, chị quyết tâm thay đổi, nếu không thì cả đời chẳng thể khá lên được. Chị bắt đầu mò mẫm những cách kiếm tiền khác và cuối cùng chọn tập trung mảng kinh doanh qua mạng.

Thấy nguồn rau, hoa quả sạch trên thành phố đang rất hiếm, chị quyết định sẽ theo mảng này. Chị tìm nguồn hàng sạch ở dưới quê rồi bắt đầu tham gia các nhóm nhỏ để rao bán. Ban đầu, chỉ có vài khách lẻ tẻ, chủ yếu là khách quen mua, mỗi ngày chỉ chốt được vài đơn cộng thêm chi phí đóng gói, vận chuyển nên xem như không lời lãi gì.

hình ảnh

Chị Lan bán rau sạch qua mạng. Ảnh: Vietnamnet

Thế nhưng chị không nản lòng, vẫn tiếp tục kiên trì. May mắn, đến tháng thứ 2 mọi việc bắt đầu khởi sắc, chị có thêm nhiều khách quay lại mua hàng, tạo được một nguồn khách quen cố định, cộng thêm việc đã có thêm kinh nghiệm chào hàng, đơn chốt được nhiều hơn hẳn, mỗi ngày tới 20-30 đơn.

Lúc này chị vẫn vừa đi làm vừa bán online. Chị nhận đơn rồi nhờ mẹ chồng giúp cân hàng, đóng gói và gọi ship đi giao, một tháng chị lãi được 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khách càng ngày càng đông, chị không thể nhờ vả mãi được. Không còn cách nào khác, chị quyết định nghỉ việc để tập trung cho việc kinh doanh, thế nhưng chồng chị lại một mực can ngăn vì cho rằng việc văn phòng dù thấp nhưng lại ổn định, còn kinh doanh lúc được lúc mất chẳng biết thế nào.

Nhưng bỏ ngoài tai, chị vẫn quyết tâm xin nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian cho bán hàng online. Ngoài rau củ, hoa quả sạch, chị còn bán thêm nhiều mặt hàng khác, thậm chí tự tay làm những món như bánh khúc, bánh gai, kem, thạch để bán thêm.

hình ảnhMẹ 8x làm kem bán thêm. Ảnh: Vietnamnet

hình ảnh

Và nhiều mặt hàng khác. Ảnh: Vietnamnet

Đơn ngày một nhiều, trung bình khoảng 50-70 đơn/ngày, thu lời 1,3-1,5 triệu. Vậy là 1 tháng chị thu nhập được 42-45 triệu đồng, tháng cao điểm còn lên tới 50 triệu đồng.

Lúc này, lương chồng chị đã được tăng lên gần 20 triệu đồng, khoán cho mọi chi phí trong nhà, tiền chị kiếm được gửi hết đi tiết kiệm. Cứ vậy sau 1 năm, chị có 530 triệu đồng.

Chị dùng số tiền này mua 1 mảnh đất 35m2 với giá 15 triệu/m2 ở Hà Đông.

Năm thứ 2, chị vẫn tiếp tục tích lũy, 1 phần gửi tiết kiệm, 1 phần mua vàng, đến đầu năm 2019, chị lại có thêm 380 triệu đồng cùng 5 cây vàng.

Lúc này, chị bán mảnh đất ở Hà Đông được 700 triệu, cộng thêm tiền tiết kiệm thêm để mua một mảnh đất khác rộng 55m2 với giá 1,095 tỷ đồng ở cùng khu nhưng có vị trí đẹp và tiềm năng hơn.

hình ảnh

Chị đã mua được 2 mảnh đất ở Hà Nội. Hình minh họa - Nguồn internet

Vẫn kế hoạch gửi tiết kiệm như vậy, cuối năm 2019 chị lại tích lũy được thêm 350 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi) cùng 11 cây vàng. Đầu năm 2020, vàng chạm mốc 45 triệu đồng/cây, chị bán được 495 triệu đồng, cộng với khoản tiết kiệm là 845 triệu mua mảnh đất dịch vụ 45m2 với giá 19 triệu đồng/m2 ở Bắc Từ Liêm.

Thời gian tới, chị sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch tiết kiệm như vậy và đợi đất tăng giá thì bán để xoay vòng đầu tư tiếp.

Vậy là 3 năm từ bỏ công việc ổn định để liều mình làm con buôn, cuộc đời chị đã hoàn toàn rẽ hướng. Nếu không quyết tâm đánh đổi, có lẽ chị đã không có ngày hôm nay.

Nếu các mẹ đang ấp ủ một hướng đi, một dự định mới, hãy thử bước khỏi vùng an toàn và theo đuổi nó xem sao. Chưa đi sao biết không đi được, muốn thành công, nhất định phải đánh đổi.

hình ảnh

Nguồn: Vietnamnet

Nguồn: Tổng hợp