Chào các chị.


Tròn 1 tháng trước em đi khám ở Phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà nhưng bsi khám chán quá.


Sau kết luận VAD và cho e thuốc uống + thuốc đặt.


Sau về em chủ quan k đọc kỹ nên uống nhầm 2 viên thuốc đặt âm đạo và khốn khổ là đặt nhầm 1 viên thuốc uống kháng sinh.


Tối hôm sau em phát hiện ra bị nhầm thì bắt đầu có triệu chứng lạ. Em bị tiêu chảy, đau bụng dữ dội sau chuyển dần qua đau bụng âm ỉ khá đau theo từng cơn, ngày nhiều cơn em k ngồi yên được, xuất hiện triệu chứng buồn ị mà k ị đc :( Hôm sau đó em còn bị rong kinh.


Sau em qua phòng khám hỏi lại bsi bảo không sao. Vài ngày là khỏi. Vài hôm sau e hết rong kinh thật nhưng vãn đau bụng quá.


Em quyết tâm qua bạch mai khám xét cái bụng này, và trình bày việc uống nhầm thuốc đặt âm đạo, bsi khám xét kluan bị đau hạ vị, hội chứng kích ứng ruột. Em uống thuốc và cả tuần sau đó vẫn đau bụng như ban đầu, sau khoảng 2 tuần em ổn và khoẻ lại.


Tới 24/7 vừa rồi e tới ngày kinh, rất chuẩn, chuẩn từng ngày. Em bị khoảng 7 ngày tới 1/8 e sạch kinh.


Tuy nhiên, vấn đề tiếp tục xảy ra. Đã hơn 10 ngày trôi qua, e luôn thấy bụng dứoi hơi đau âm ỉ. Đau nhẹ thôi ạ. 10 ngày đầu tháng e ra khí hư lúc ít lúc nhiều kèm theo lờ lờ máu hồng. Rất ít máu thui kiểu sợi sợi máu thôi ạ. Nhưng 2 ngày nay, e bị rong kinh tiếp. Ra k nhiều và thường ra buổi sáng và chiều, chỉ ra như em bị ngày đầu thôi ạ.


Em lo lắng quá và chưa biết nên khám lại ở đâu?


Các chị đã ai uống nhầm thuôcd đặt âm đạo và có triệu chứng như em chưa ạ. Cho em xin chút lời khuyên với. Em hoang mang tột độ. Em chưa có em bé và sắp kết hôn. Em cảm ơn ạ :(