Mùa nóng tới, các mẹ cần phòng rối loạn tâm thần do nắng nóng để giữ mạng cho cả nhà
Em nghĩ trời nắng nóng thế này nếu có một số dấu hiệu của chứng rối loạn tâm thần do nắng nóng thì đi khám đi thôi để đảm bảo an toàn cho cả gia đình ạ.
Mùa hè tới khiến em luôn có cả giác bực bội, khó chịu không yên các mẹ ạ. Sáng 8 giờ đi làm, trời thì nắng nóng lại tắc đường rồi đi làm về lại vội vội vàng vàng lao đầu vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lúc em bị tăng xông, không thể kiềm chế nổi nên là suốt ngày quát con. Có hôm, em không chịu nổi tới mức phải mang vài cái bát ra đập cho bõ tức, chồng em nhìn thấy bảo đưa em đi khám. Cơ mà bận việc nên cứ lần lữa từ năm ngoái tới năm nay luôn đó ạ.
Thế rồi, hôm qua chồng em bảo phải đưa em đi khám thôi vì có thể em đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần do nắng nóng rồi. Chồng em bảo, em có một số dấu hiệu giống với thông tin mà lão tìm hiểu lại thêm vụ con gái đâm mẹ rồi tự tử và một người đàn ông khỏa thân định nhảy lầu tự tử diễn ra lại càng khiến lão lo lắng.
Người đàn ông tự nhiên chạy ra ngoài khỏa thân đòi tự tử
Em mới hỏi rõ mọi chuyện thế nào thì lão bảo, vừa đọc báo thấy thông tin một người phụ nữ chém chết mẹ mình chỉ vì có nghe được tin mẹ sẽ cho mình vào viện tâm thần. Sau khi chém chết mẹ già 71 tuổi, người phụ nữ 42 tuổi này đã định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, mẹ này tìm cái chết không thành do lực lượng công an kịp thời phát hiện và giải cứu.
Em còn chưa hết hoảng sợ thì chồng em lại cho xem vụ một người đàn ông được đưa vào viện do bị hạ kali, canxi trong máu. Thế nhưng khi được đưa lên khoa tiêu hóa để điều trị thì người này tự nhiên lại vừa chạy ra ngoài ba công vừa lột đồ đòi tự tử. Mặc dù sau đó lực lượng chức năng tới khuyên can, bác sỹ và những người xung quanh cũng khuyên nhưng người này nhất định đòi nhảy lầu tự tử. Điều khiến em cảm thấy dở khóc dở cười chính là, sau khoảng vài tiếng đứng bên ngoài đòi chết thì người này tự nhiên lại trèo vào trong mặc quần áo và đi vào phòng điều trị như chưa hề có chuyện xảy ra trước đó.
Em cảm thấy hơi hoảng vì bản thân em cứ nắng nóng lên là em lại có cảm giác bực bội, muốn làm gì đó để phát tiết kiểu đập đồ ấy ạ. Nhiều hôm thậm chí em khó chịu tới mức tự nhiên giữa trưa mang thịt ra thái cho bõ tức. Thế nên, lão chồng em cũng hơi hoảng, lão nhất định 1 2 đòi đưa em đi khám.
Tới nơi thì chồng em nói không sai các mẹ ạ, sau khi hỏi han tình hình và khám lâm sàng thì bác sỹ bảo em bị rối loạn tâm thần do trời nắng nóng. Chứng bệnh này nếu không được điều trị sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng, có thể là hại tới người thân nữa. Em mới mang 2 tình huống em kể trên ra hỏi thì bác sỹ xác nhận, đó là những người có ý chí không vững vàng, dễ bị xao động, không kìm nổi tâm tình nên dễ làm ra hành động ấu trĩ và sai trái.
Dấu hiệu người mắc bệnh
Dưới đây là những dấu hiệu mà em có, các mẹ thử xem bản thân mình có không ạ, nếu có thì các mẹ nên đi khám sớm đi ạ. Vì nó không chỉ ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình mà còn ảnh hướng tới sức khỏe của chính mình nữa đó các mẹ.
Nói năng lảm nhảm
Cái này em hay bị lắm, kiểu chả hiểu sao tự nhiên cứ ngồi lảm nhảm 1 mình. Nói 1 mình nhiều tới nỗi con em cứ bảo, ơ mẹ đang làm gì vậy, mẹ đang nói gì còn em thì chả thèm đáp lời. Hơn nữa, một lát sau nói xong rồi em cũng chẳng biết em vừa nói gì cơ.
Có hôm nửa đêm em vừa ngủ vừa lảm nhảm khiến lão chồng em hoảng hốt. Lão bảo em vừa lảm nhảm cái gì mà đánh đánh giết giết nên vội vàng lay em dậy. Em thì ngu ngơ không biết mình mới nói gì. Giờ nghĩ lại sợ thật chứ, tự nhiên nửa đêm có người ngồi đó lảm nhảm thầm thì, nghĩ thôi em cũng thấy sợ chính mình nữa.
Ngồi lảm nhảm 1 mình trong khi chính mình cũng không biết bản thân đang nói gì cũng là 1 dấu hiệu của rối loạn tâm thần do nắng nóng đó các mẹ
Hay cáu giận
Em không biết sao nữa nhưng mùa hè tới là em dễ cáu lắm. Có đôi khi con em nó chỉ bày vài món đồ chơi ra chơi xong nó dọn, em cũng có phải dọn đâu thế mà cũng cáu cho được. Con ăn cơm lâu cũng cáu, chồng đi làm về muộn mấy phút cũng cáu.
Bác sỹ bảo với em, do trời ắng khiến thần kinh bị kích thích mạnh dẫn tới tình trạng này. Tuy nhiên, tình trạng này dễ gặp ở phụ nữ hoặc những bạn mới ra trường hơn là các ông chồng. Hơn nữa, nếu không trị kịp thời còn dễ dẫn tới tổn thương thần kinh, suốt ngày “bốc hỏa” và “phát điên” là bình thường. Mà như thế thì ảnh hưởng tới người thân và gia đình rồi còn gì. Giống như hai người nêu trên vậy, chỉ vì không kìm chế được mà đòi sống đòi chết kìa.
Cáu giận do thời tiết nắng nóng, oi bức
Đau đầu kéo dài
Nếu chẳng ốm đau, cảm cúm gì mà các mẹ cứ đau đầu triền miên, từ ngày này tới ngày khác thì em khuyên các mẹ nên đến viện tâm thần khám đi ạ. Vì có thể các mẹ đã bị rối loạn thần kinh vì thời tiết nóng bức rồi đấy ạ.
Em thì không bị đau đầu triền miên, cũng có đau nhưng kiểu tuần bị 2,3 ngày ấy ạ, nhưng như thế cũng đủ để em “điên tiết” lên rồi. Em thấy bác sỹ bảo các mẹ sau sinh và người có sức chịu đựng kém dễ bị lắm ấy ạ. Những cơn đâu đầu kéo dài, có lúc đau ở thái dương, đau ở đỉnh đầu, thậm chí có đôi khi đau nửa đầu khiến em bực bội muốn đập đầu vào đâu đó cho nó hết đau đi, chứ cứ mãi thế không chịu được.
Rồi những lúc đau đầu thế là em hay quát con, mắng chồng. Thậm chí, có khi mẹ em nói chuyện này kia em cũng cáu bẳn linh tinh nữa. Điều đó khiến cuộc sống gia đình em bị đảo loạn hết lên.
Nếu các mẹ bị đau đầu kéo dài thì nên tới khám sớm đi ạ
Phương pháp phòng chống rối loạn thần kinh do nắng nóng
Hôm nay đi khám bác sỹ bảo em chưa bị nặng lắm, cho thuốc uống và chỉ em cách phòng tránh gặp chứng bệnh này trở lại. Các mẹ cũng có thể thử sử dụng cách này nếu như đã có dấu hiệu trên ạ.
Hạn chế ra ngoài khi trời nắng
Từ hôm qua tới giờ là lão chồng em không có cho em đi lại nhiều dưới trời nắng nữa rồi các mẹ ạ. Lão chở em đi làm từ sáng sớm, mua đồ từ sáng sớm em cũng cảm thấy đỡ đỡ moottj chút. Kiểu, bản thân không còn dễ bực bội nữa mặc dù vẫn cứ đôi lúc “lên cơn”. Khi ở trong nhà thì nên sử dụng quạt hay điều hòa để khiến cơ thể mát mẻ, “hạ hỏa” cho cả đầu óc lẫn thân nhiệt.
Nếu có thể các mẹ hãy hạn chế đi ra ngoài lúc trời nắng nóng
Hạn chế áp lực công việc
Chồng em bảo thôi thì cứ nghĩ làm việc hết mình là được, đừng cố ôm lấy mọi việc khiến mình khó chịu. Nếu nhiều việc quá làm không hết thì mai làm cũng không sao, đừng khiến bản thân mình phải chịu áp lực.
Lão cũng chăm sóc em nữa, bình thường vợ đi làm là không bao giờ hỏi tới đâu. Nhưng giờ thì hay nhắn tin, gọi điện nói chuyện với em để em không có cảm giác mình đang phải làm nhiều việc và bị áp lực.
Hãy nghĩ thật thoải mái để giảm bớt áp lực công việc
Uống nhiều nước, ăn đồ mát
Em thì hay thích ăn đồ chiên, xào vào mùa hè, thế nhưng bác sỹ bảo nên hạn chế. Từ hôm qua nhà em chuyển hết sang đồ luộc với một món mặn thôi để giảm dầu mỡ. Thay vào đó uống nhiều nước hơn, có thể là nước lọc, cũng có thể là nước ép hoa quả gì đó, miễn sao nó mát và có lợi cho cơ thể các mẹ nhé. Đây cũng là cách để phòng bệnh mùa hè tốt lắm đó các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1