mình đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh sùi mào gà, kinh nghiệm từ bản thân
Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin đc kể cho tất cả các bạn nghe về câu chuyện có thật mà bản thân mình đã trải qua và qua đó mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh từ bản thân của mình. Mình năm nay mình 30 tuổi đã có chồng và một con gái. Năm 2013 mình và chồng đi nghỉ mát ở Cửa Lò Nghệ An, lần đó mình đi ko mang theo áo tắm đi vì đồ của mình đã cũ nên khi ra đến biển mình thấy đồ bơi cho thuê cũng đẹp nên mình thuê mặc luôn. Cứ như vậy mỗi ngày mình thuê một bộ, mình ở 4 ngày thì về. Về nhà đc 1 tuần thì mình cảm thấy vùng kín rất ngứa và khó chịu. Mình đã rửa bằng nc muối pha loãng cũng đỡ, khoảng 5 tuần sau mình thấy khí khư ra rất nhiều và khi vệ sinh vùng kín mình thấy có gì đó hơi kệnh nên mình đã lấy gương để soi thì thấy ở vùng kín có nốt màu hồng nhìn như hoa nơ có khoảng 3 nốt. Mình tra mạng thấy biểu hiện giống mình thì mình mới biết mình bị sùi mào gà, mình lo sợ vô cùng vì mình thấy bệnh ko đc chữa kịp thời sẽ bị ung thư tử cung. Mình đã giấu ko kể cho chồng mình biết vì nếu khi biết rồi chồng mình có tin những gì mình nói ko rồi mình đi gặp bs phòng khám tư. Bs chuyên về bệnh phụ khoa và sinh sản, bs kiểm tra và nói mình bị sùi mào gà cùng lúc đó bs siêu âm cho mình vì mình bị quá ngày kinh 2 tuần rồi va bs nói mình đã có thai, thai nhi đc 4 tuần mình càng lo sợ hơn về nhà ngày nào mình cũng suy nghĩ có nên bỏ thai hay ko vì bị bệnh này sẽ ảnh hưởng đến con, và khi ch mình muốn gần gũi là mình lại lấy lý do để tránh anh ấy. Và khi mình tránh hơn 2 tháng thì chồng mình nghi ngờ và hỏi thì mình đã nói thật là mình đã bị sùi mào gà, và mình nghi là do mình đi biển mình thuê đồ tắm ở đấy. Ch mình lúc đó dỗi mình và ko tin sau đó ch mình đã tin và thông cảm cho mình. Mình nói mình có thai và mình muốn bỏ vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng ch mình ko cho bỏ và nói ko sao em đừng lo đấy chỉ là bệnh ngoài da, e kiên trì chữa là khỏi. Mình cũng yên tâm hơn phần nào vì ch mình đã hiểu cho mình, thế rồi mình đến gặp BS, BS vệ sinh vùng kín cho mình rồi đặt thuốc và đốt điện vì mình đang có thai nên BS chỉ làm đc như vậy. Khi đốt mình cảm thấy đau đớn vô cùng mùi thịt cứ khét nẹt, mình cắn răng ko la hét. Đốt xong BS lại lấy bông lau chùi rồi bôi thuốc mỡ cho mình. Về nhà đc 3 hôm mình soi vùng kín thì đã thấy mấy nốt đó đã mọc rồi và còn lây lan ra nhiều chỗ nhỏ mình hoang mang vô cùng và mình nghĩ phải chăng khi BS đốt điện rồi làm vệ sinh cho mình ko may làm lây lan ra nhiều hơn rồi mình lại đến gặp BS để đốt điện. Lần này mình nói với BS là bác đốt điện cho cháu thôi rồi về nhà cháu tự vệ sinh, cứ như vậy một tuần mình đến gặp bác 2 lần để đốt, và mình duy trì 4 tháng đi đốt. Mình thấy bệnh của mình ko hết mà mỗi lần đốt về lần sau lại mọc nhiều hơn làm mình vô cùng lo lắng, mình ngày nào cũng lên mạng tìm tòi các loại thuốc và thấy ng ta mách lấy lá tía tô đun lên rồi bóp nhừ lá ra rồi lọc lấy nc rửa mình cũng làm theo và làm hôm trước hôm sau đã mọc lên như nấm. Mình thấy sợ vô cùng mình ra hiệu thuốc tây mua một số thuốc rửa và một số thuốc về mình kết hợp bôi và vệ sinh, ngày nào nó mọc lên thì mình chấm thuốc sau đó mình bôi một loại kháng sinh lên rồi tối mình rửa bằng một loại nc đặc trị rồi mình lại bôi kháng sinh. Mình kiên trì như vậy trong 3 tháng và bệnh ko còn mọc nữa. Do mình suy nghĩ quá nhiều hay sao ấy mà mình sinh con thiếu 6 tuần. Khi chuẩn bị sinh cửa tử cung của mình mở ra và các BS la hét và bảo cháu bị bệnh gì thế này mà tử cung của cháu có màu đen đậm lúc đó mình mới nói truoc cháu bị sùi mào gà ngày nào cháu cũng bôi thuốc, đó là màu thuốc chứ ko phải cháu bị làm sao. BS bảo cô này gan to thật đấy bị sùi mào gà mà ko nói từ đầu để chúng tôi cho mổ, để sinh thường thế này sau có ảnh hưởng gì chúng tôi ko chịu trách nhiệm. Bệnh đó ko khỏi đc đâu, đẻ xong hết máu đẻ thì đi thử máu và kiểm tra lại xem ko để lâu thành ung thư tử cung đó. Mình vâng rồi vài ngày sau mình về sạch máu đẻ là mình đi kiểm tra ngay, mình đến phòng khám tư lần trước để BS khám tử cung của mình, khám xong BS nói ở trong tử cung của mình có 2 nốt sùi to bằng 2 ngón tay cái. Nghe đến đấy thôi là mình thấy trời đất quay cuồng rồi, BS bảo mình bgio phải đốt và chấm thuốc may ra đỡ, BS soi cho mình nhìn bằng máy tính luôn. Mình nhìn trong tử cung đúng là có 2 hình nhìn như 2 quả dâu nhưng màu trắng, mình lo sợ nhưng mình chưa đốt vội, mình về nhà kể cho mẹ đẻ nghe và nhờ mẹ ra trông con giúp từ hôm đó về mình mất ăn mất ngủ, con quấy khóc mình cũng mặc kệ cho mẹ. Mình cũng ko nói gì với chồng vì lúc sắp sinh con mình đã nói với chồng là mình khỏi hẳn rồi ko thấy mọc nữa mà giờ BS bao ở trong tử cung lại có. Mình nằm ốm liệt giường một tuần rồi mẹ mình động viên mình là nên đi khám mấy nơi nữa xem tình hình thế nào chứ cứ nằm một chỗ mà suy nghĩ mà có bệnh thật thì bệnh càng nặng thêm. Rồi mình đến phòng khám 615 nguyễn văn cừ, BS khám cho mình và nói bgio có loại thuốc tiêm vào là teo hết mầm bệnh và đảm bảo 2 năm ko tái phát, mình cũng vui hơn vì ko phải động giao kéo, hay đốt điện nhưng giá đắt quá. Tận 20 triệu một lần nhỡ đâu tiêm vào đc một thời gian ngắn nó lại mọc thì sao? Mà tiêm thì mình phải cai sữa con, mà con mình sinh non bgio chưa đc tháng đã cai rồi ư? Thế là mình lại về và bảo họ khi khác e đến. Rồi về mình đi gặp BS của bệnh viện phụ sản Trung ương, Bs khám tử cung của mình và nói mình ko bị sao cả??? Và nói 2 nốt ở trong tử cung là nốt tật tử cung, tử cung của mình bị vẹo. Mình vui ko làm sao mà tả đc, nhưng mình chưa yên tâm và hôm sau mình lại đi khám ở bệnh viện bạch mai khoa da liễu, rồi bệnh viện da liễu. Kết luận đều là tật tử cung. Cảm giác của mình lúc đó vui ko từ nào tả đc, về nhà mình lại ăn cơm ngon lành, niềm vui chưa đc bao lâu thì con mình ở SD cũng tự nhiên nổi mấy nốt đỏ lúc đầu mình cứ nghĩ là bị hăm, mình rửa lá chè xanh để cho ráo thì hôm sau mụn có bóng nước rồi mọc dầy hơn rồi bóng nc đó chuyển sang mủ trắng. Mình lo sợ vô cùng mình xem trên mạng thì biết con mình đã bị mụn sinh dục mà mụn này là do khi mình mang thai mắc bệnh SMG nên con mình cũng bị, mình tìm hiểu thì biết nếu ko đc chữa khỏi thì sau 5-7 tháng bệnh lây vào tử cung và trẻ sẽ bị tử vong. Cảm giác của mình lúc đó như suy sụp hoàn toàn, thương con mà ko biết làm tn. Rồi mình cũng lấy thuốc trước đây của mình chấm SMG khỏi mình chấm cho con mình và cháu cũng khỏi. Và bây giờ cháu đã 3 tuổi rồi mụn cháu ko thấy tái phát nữa cả mình cũng đã khỏi hoàn toàn. Mình chia sẻ câu chuyện trên là hoàn toàn có thật, mình mong những ai đang bị bệnh như mình sẽ đc chữa khỏi mà ko hề tốn kém, ko hề đau đớn, ko còn mặc cảm tự ti. Bệnh SMG ko phải là ko chữa đc, ai quan tâm thì alo cho mình nhé. số điện thoại của mình 01296834447. phát hiện càng sớm chữa càng nhanh khỏi các bạn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1