Chào mọi người, em là thành viên mới tham gia. Vấn đề là em bị trĩ nội độ 3 và vừa tiến hành cắt trĩ bằng pp longo đến nay là được 1 tuần rồi. Thì em cũng có 1 vài chia sẻ và cũng có 1 số thắc mắc sau mổ. Mong được mn chia sẻ giúp.Em tiến hành mổ trĩ ở bv Thống nhất, nhập viện được 2 ngày, đến ngày thứ 3 là mổ. Tối hôm trước ngày mổ thì y tá ko cho ăn nữa và bơm dung dịch gì đó vào hm để đi WC cho sạch sẽ, sáng hôm sau bơm thêm lần nữa, đến trưa thì mới được báo là vào phòng mổ.
Trước khi mổ bác sĩ gây tê bằng cách chích vào sống lưng, sau đó thi cả phần thân dưới tê cứng ko còn cảm giác hay cử động được, bác sĩ tiến hành mổ và em chỉ nghe dao kéo lảng xoảng chứ ko có cảm giác gì, tầm 20p là xong. Em được chuyển đến phòng hậu phẫu nằm 6 tiếng thi mới chuyển về phòng bệnh. Sau khi hết tê thì nó đau ghê gớm mn ạ, cả đêm hôm đó vật vả. Nhưng bác sĩ có dặn sau mổ phải nằm trên giường 1 ngày mới được bước xuống, đi vệ sinh tại giường luôn vì gây tê bằng tủy sống nếu cử động sớm sẽ bị đau đầu. Do em ko đi vệ sinh tại giường được nên ráng lết vào nhà vệ sinh, bh thì em bị đau đầu đây mn, ngta nói do tác dụng phụ của thuốc gây tê.
Sau 1 ngày thì y tá tháo băng và lấy miếng gạc ở hm ra, lúc lấy ra hơi thốn chút. Sau đó thì ngâm thuốc theo chỉ định để sát khuẩn( ngày 2 lần) bác sĩ bảo phải đi ị được thì mới cho xuất viện vì sợ hẹp hm( đến ngày thứ 3 thì e mới đi ị được và bác sĩ cho về nhà)đến hôm nay là đúng 1 tuần sau mổ đi ị cũng khá dễ ko đau nữa chỉ hơi rát xíu thôi, ko thấy máu nữa. Lúc đi ị lần đầu sau mổ thì nó đau rát kinh khủng, trong phân có lẫn tí máu nữa.
Tuy nhiên thì em xem thì thấy phần mép hm có 1 phần thịt dư nhô ra, ko đau rát gì nhiều, em tìm hiểu thì được bảo do còn sưng, phần thịt ấy ko phải trĩ từ từ sẽ teo. Thì ko biết có mẹ nào bị giống em cho em xin ít thông tin nhé. Em cảm ơn trước
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1