Em chào các mẹ, em năm nay 26 tuổi, ở Hải Phòng, đã lập gia đình được nửa năm và chưa có em bé. Đợt sau nghỉ lễ em thấy ngứa vùng kín có đi khám phụ khoa và có kết luận bị viêm lộ tuyến cổ tử cung (không phát hiện ra sùi mào gà :() em có điều trị đặt thuốc 5 hôm sau đó đi khám lại ở phòng khám đa khoa hiện đại chuyên về khám phụ khoa và nam khoa. Ở đây sau chuẩn đoán hình ảnh và làm các xét nghiệm liên quan e bị viêm lộ tuyến và sùi mào gà. Nghe tin như sét đanh ngang tai, chân tay bủn rủn cố gắng để k bật khóc tại bệnh viện các mẹ ạ. Sau khi nghe tư vấn các thứ về cách điều trị em mông lung lắm. Về nhà đập ngay kết quả cho ông chồng xem, ông ấy cũng bàng hoàng rồi xin lỗi, ông bảo trước khi yêu và lấy em anh cũng có đi gái (Đồ Sơn) nhưng có dùng bao cẩn thận. Chiều đến 2 vc em quay lại phòng khám để khám cho ông ấy, ông ấy k có biểu hiện gì và sau khi xét nghiệm kết quả là âm tính với vi rút HPV. Lúc này em cũng k hiểu nguyên nhân e bị là do đâu các mẹ ạ. Bác sĩ nói có thể do lão chồng em sức đề kháng tốt nên vi rút nó k phát triển còn em thì ngược lại hoặc em bị lấy do dùng chung nhà vs, quần áo khăn tắm với ng bị bệnh (hoang mang tiếp luôn các mẹ ạ). Cơ quan em là trong toà nhà, nguyên cả cái tầng đó bao nhiêu công ty chung 1 cái nhà vs. Rồi em cũng k rõ quần áo em mua mặc dù là mới nh liệu có mới thật sự ko, rồi nhớ ra có mua 2 cái quần đùi lanh mặc ở nhà ở hội trợ (cũng k dám chắc nguyên nhân nữa ạ). Cảm giác tuyệt vọng vô cùng các mẹ ạ nhất là nghe dù chữa khỏi nhưng vi rút này vẫn tồn tại trong cơ thể. Khóc nguyên 1 ngày liền, lão ck thì động viên k sao đâu. Nói về cách điều trị thì bên đa khoa hiện đại họ nói mình cần làm thủ thuật cắt bỏ nốt sùi và lộ tuyen bằng dao leep, sau đó truyền thuốc kháng sinh hay gì đó đó liền 1 tuần, tiêm kháng sinh 30 mũi, ít nhất là 1 ngày 1 mũi còn chậm nhất là 3 ngày 1 mũi. Chi phí đieeuf trị tính sơ sơ của mình gần 20tr. Còn ck mình vì âm tính với vi rút nhưng vẫn phải điều trị song song bằng cách tiêm 7 mũi thuốc giống mình đó. Mình thì tiền nong cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là bệnh được khắc phục, không biết mẹ nào bị bệnh và chữa khỏi chưa ạ? Có mẹ nào từng điều trị ở đa khoa hiện đại (đối diện bến xe cầu rào, Hải Phòng) không ạ? Cho mình xin ít review với ạ.