Em là cò hương chính gốc nặng 41kg đây cm ạ. E gầy kinh khủng í, cao 160cm cơ mà, có chừng đó kg, đi đâu ai cũng hỏi sao gầy thế, mặc đồ gì cũng ko nhìn được? Lại mặt mũi xanh xao hốc hác, xấu và già vl ra í.


Em cũng tham vọng lên kg, nghe ai bán gì mua nấy, bày cho gì làm theo nấy. Nào thuốc bắc tăng cân, nào sữa bí đỏ, nào sữa đặc, nào uống ngũ cốc tăng cân, nhưng đều không ăn thua. Em lại hay mất ngủ nữa.


Đang buông rơi tự do kệ mẹ nó thì o em cho mấy bọc này, kêu là cỏ máu ấy. Chỉ riêng ở quê e có thôi nhưng e chả để ý nên cũng cứ nghĩ k tác dụng nổi. Lâu lâu e uống lần, thấy ăn được hơn. Ngủ cũng sâu hơn. E đi cân thử thế là lên đc 1kg, mừng lắm luôn. Từ hôm đó e bắt đầu chăm chỉ hẳn,ngay nào cũng đun đun nấu nấu, bây giờ em 45kg rồi. Omg quá sức tưởng tượng. Đang uống để béo lên nữa đây ạ


Nghĩ cũng phải cảm ơn loại cỏ thần kì này thật.


Ăn ngon ngủ ngon bảo sao không béo


Trước cứ thao thức mãi khó ngủ, da thì sạm đi do thức khuya, lại nhác ăn.


Giờ ăn ngày 4-5 bữa, ngủ trưa ngủ tối đầy đủ. Người khỏe hẳn ra, ta nói đã gì đâu. Ahihi.


Mẹ nào sau sinh đang cho con bú dùng lại càng thích hợp luôn.


Đấy e riview cho mẹ nào muốn béo đấy


Nó tên cỏ máu, và cm mua nhớ tìm đúng ng bán nhé, chỉ có ở quảng bình và nge o em bảo cây này phải 7~80 năm trở lên mới tác dụng tốt, giá thị trường tầm 50k/ lạng thì phải. E đc cho nên e ko hỏi giá.ahiiu


webtretho