Trước lúc đưa người yêu về nhà ra mắt, tôi cũng rất háo hức, mong bà nội và bố mẹ ưng cô ấy. Tính người yêu tôi rất xởi lởi, thẳng thắng, đôi lúc tếu táo, lí lắc đáng yêu. Quen nhau 3 năm nay có chuyện gì cô ấy cũng tâm sự, không bao giờ giấu giếm điều gì cả. Biết tính cách rồi nên trước khi về đến nhà tôi phải dặn đi dặn lại:
“Em nhớ khéo léo một chút đấy nhé, mẹ với bà nội anh hơi khó chiều một tí”.
“Biết rồi, để em lựa. Mà người già gặp em ai cũng quý, chả ai ghét bao giờ”.
Vừa đến nhà, chào hỏi một lượt xong người yêu tôi vào bếp luôn, cô ấy xắn tay làm đồ ăn, nấu nướng tất bật. Mẹ tôi trước giờ nấu ăn vụng lắm, nhưng rất khó tính, mà soi ai thì kiểu gì cũng thấy khuyết điểm. Thế nhưng người yêu tôi khá thạo việc bếp núc, cô ấy nấu món nào ra món đấy. Bà nội già rồi cứ chống gậy đi ra đi vào, thấy cháu dâu tương lai biết nấu ăn bà thích lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Setn.com
Có một điều là bà nội với mẹ tôi không hợp tính nhau. Bà thì hay nói ý tứ, chê con dâu vụng, không chăm sóc mẹ chồng, gia đình chu đáo. Còn mẹ tôi thì chê bà nội khó tính, lắm điều, khó chiều, đủ kiểu cả. Tuy hai người ít to tiếng nhưng luôn ngấm ngầm nói xấu sau lưng, mách lại bố với anh em chúng tôi bất cứ lúc nào.
Tôi rất yêu quý bà, cũng thương mẹ, nên vừa xoa người này, vừa nịnh người kia cho nhà cửa yên ấm. Mẹ tôi vẫn cơm bưng nướt rót cho bà nội, nhưng thái độ rất miễn cưỡng, không được vui vẻ cho lắm.
Lúc lấy bát đũa để bà nội ăn cơm trước, nhìn cái thì sứt mẻ, cái thì cũ kĩ người yêu tôi hỏi luôn mẹ:
“Nhà bác không có bát ăn cơm nào lành hơn thế này ạ?”.
Bà nội đang ngồi gần đó nói chêm vào:
“Có ai sắm đâu mà mới”.
Ăn cơm xong, người yêu tôi dọn bát đũa bẩn bưng xuống bếp, rồi nghe loảng xoảng. Tôi với bố mẹ chạy vội xuống bếp xem thì thấy cô ấy vừa trút cả mâm bát vào sọt rác.
Mẹ tôi liền gào lên:
“Sao cháu lại đổ mâm bát vào sọt rác thế hả? Mai cả nhà này ăn bốc à”.
Cô ấy bình thản đáp:
“Chiều nay cháu đi mua bộ bát đĩa mới để cả nhà ăn cho ngon miệng. Mấy cái này cũ kĩ, sứt mẻ quá rồi, bà nội có tuổi như vậy nhỡ cứa vào miệng thì sao”.
Bà nội tôi chống gậy đến bên cháu dâu tương lai, cười bảo:
“Cháu làm thế là phải. Chẳng bù cho có người mang tiếng là con dâu mà mấy năm không thay được bộ bát đũa mới. Chắc là muốn mẹ chồng sứt mồm ấy mà”.
Mẹ tôi tức lắm, không nói gì bỏ ra ngoài, từ lúc đó thái độ khác hẳn. Chẳng bù cho bà nội, cứ tấm tắc khen cháu dâu tương lai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nấu ăn ngon. Lúc tôi vào chào bà để đưa cô ấy về, nội nắm tay bảo:
“Cháu chọn được đúng người đấy, bà ưng con bé lắm! Phải cưới bằng được nó, thẳng tính một tí nhưng rõ thật thà, chu đáo. Đừng lấy vợ vừa vụng vừa lười như mẹ mày con ạ”.
Nội thì cứ tấm tắc khen cháu dâu, còn mẹ thôi mặt sưng lên, cũng không phản đối nhưng tôi biết nếu người yêu tôi mà làm dâu, chắc chắn sẽ bị mẹ ghét vì dám đứng về phe bà nội. Tôi ở giữa khó xử quá, cứ tưởng sắp được lấy vợ, nhưng tình hình này không biết có nên tiếp tục hay không nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sina

