Tôi thật sự choáng vì gặp vợ cũ trong hoàn cảnh quá tréo ngoe. Chẳng hiểu trước đây tôi mắc nợ gì mà giờ phải gọi cô ấy là bà trẻ, thế có đau không chứ.

Vợ chồng tôi chính thức ly hôn được hơn 1 năm rồi. Khi đó hôn nhân rạn nứt cũng do tôi có người mới. Nói thật là từ lúc cưới vợ về tôi chỉ coi cô ấy giống như một người bạn thôi, sống với nhau vì trách nhiệm chứ lâu dần tình cảm nhạt bớt không còn mặn nồng như trước nữa.

Tôi muốn chia tay trong văn minh nên lúc đề cập đến chuyện ly hôn cũng nói rõ với cô ấy:

“Anh không muốn sau này mình trở thành kẻ thù. Giờ con có một đứa nên nhường em nuôi, mẹ con ở với nhau sẽ tốt hơn. Anh hứa mỗi năm sẽ chu cấp cho con 200 triệu, đưa một lần đỡ phải chuyển lắt nhắt”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ cũ lúc đầu không đồng ý nhưng tôi cương quyết nên cũng phải nghe theo. Hôm ra tòa cô ấy còn hậm hực, ấm ức lắm, trách móc đủ điều. Vậy nhưng ai rồi cũng có cuộc sống mới của mình, sau đó cô ấy dần chấp nhận, tôi chuyển tiền sang cho để nuôi con không thấy phàn nàn gì nữa.

Lẽ ra khi đó tôi cũng cưới vợ luôn nhưng một phần vì công việc, một phần vì djch nên khất người yêu để thư thư ra rồi mới tính chuyện kết hôn. Quê vợ mới cách đây mấy trăm cây, nhưng cô ấy lập nghiệp trên này ít về nhà lắm. Tết hai đứa đưa nhau về ra mắt rồi xin phép gia đình nói chuyện cưới xin luôn.

Trước lúc về người yêu đã dặn tôi:

“Về quê anh gặp người lớn thì phải chào hỏi đừng để người ta bảo cháu rể mang tiếng làm giám đốc lại bất lịch sự”.

Tôi cũng đưa tiền cho người yêu đi sắm sửa quà cáp tùy ý cô ấy. Đến nhà thấy đông nhưng tôi là dân làm ăn, giao thiệp quen rồi nên cũng không có gì ngại cả. Vậy nhưng tôi bắt đầu run cả chân khi nhìn thấy người đang bưng mâm lên nhà trên trông rất quen. Cô ấy vừa quay mặt lại thì tôi nhận ngay ra là vợ cũ của mình.

Đang chưa biết chào hỏi thế nào thì một người đàn ông cũng tầm tuổi tôi đến bảo cô ấy:

“Vợ nghỉ tay đi, làm từ sáng đến giờ”.

Đến lúc mọi người giới thiệu, tôi đần cả người vì tính theo vai vế, cành nhánh thì vợ mới của tôi phải gọi người đó là ông trẻ. Ông ấy ngồi mâm trên còn tôi phải ngồi với đám thanh niên ở chiếu dưới. Đồng nghĩa với việc tôi phải gọi vợ cũ là bà trẻ, vì cô ấy chính là vợ mới của người đàn ông đó.

Anh ta còn đập vai tôi bảo:

“Ông cháu mình cùng tuổi nhưng ở đây là thế đấy, cứ phải vai vế cao thấp vậy. Để ông uống hết một lượt với các cụ rồi mời thằng cháu rể một chén nhé”.

Tôi hoảng thật sự, muốn nói chuyện riêng với vợ cũ cho ra nhẽ nhưng cô ấy cũng có vẻ ngại nên cứ lảng tránh suốt. Giờ tôi hoang mang không biết phải đối diện với tình hình này thế nào. Rồi đến khi vợ mới và ông trẻ kia biết chuyện chúng tôi từng là vợ chồng với nhau thì sẽ ra sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet