Nhà chồng em không giàu nhưng đổi lại bố mẹ chồng sống tình cảm, thương dâu như con gái nên em cũng mãn nguyện với cảnh làm dâu của mình.
Cưới hơn năm, em sinh con được 2 tháng thì chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài 3 năm. Sau đó anh ấy còn gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa thành thử kết hôn xong em toàn sống với bố mẹ chồng chứ có mấy ngày được ở bên chồng đâu.
Mẹ chồng em thương con dâu lắm, bà toàn động viên:
“Đàn bà sống xa chồng là thiệt thòi nhất. Thôi thì cũng vì tương lai chung, con cố gắng lên. Sau này thằng Hạnh nó về, mẹ sẽ nhắc nó phải bù đắp cho con thật nhiều”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nghĩ con dâu thiệt thòi nên mẹ chồng lúc nào cũng chăm sóc. Sáng bà dậy sớm nấu nướng chuẩn bị thức ăn cho em mang đi làm, việc nhà cửa, cháu nội bà làm hết. Tối về em chỉ việc tắm giặt là ôm con về phòng ngủ. Thậm chí nhiều hôm bà còn giành luôn không để em rửa bát:
“Thôi con đi làm cả ngày mệt rồi, mấy việc lặt vặt này cứ để mẹ, tranh thủ mà nghỉ ngơi lấy sức. Mẹ già có ngủ được nhiều đâu, ở nhà chơi nhiều cũng chán, chịu khó vận động tay chân như tập thể dục khỏe người ra”.
Bố chồng em cũng tâm lý nhưng phải cái sức khỏe kém. Ông bị cao huyết áp chỉ chơi được với cháu phần nào còn lại phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ông hay bảo bà rằng:
“Thằng Hạnh mình đi suốt thế, vợ nó vất vả thiệt thòi nên bà phải chịu khó quan tâm tới con dâu hơn”.
Những hôm em phải tăng ca về muộn buổi tối, mẹ chồng ở nhà tắm giặt cho cháu ngủ rồi ngồi đợi cơm. Bố chồng em sức khỏe không tốt cũng phải ăn uống đúng giờ, riêng bà hôm nào cũng đợi con dâu về mới ăn.
“Con đi làm về khuya lại ngồi lủi thủi ăn 1 mình làm sao thấy ngon được”.
Hôm qua cũng thế, em tăng ca tới hơn 10h đêm. Thằng cu với ông nội ngủ say cả rồi chỉ còn mỗi mẹ chồng ngồi ngủ gật bên mâm cơm. Thấy tiếng lạch cạch mở cổng bà giật mình chạy ra:
“Về rồi đấy hả con? Khổ thân trời nắng thế này mà vẫn phải tăng ca. Thôi vào nhà uống cốc nước mát, nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm. Nay mẹ nấu canh chua cho con dễ ăn”.
Miệng nói tay bà đưa cho em cốc nước rồi mau mải dọn đồ. Em cầm bát cơm lên, bà gắp toàn miếng ngon vào bát rồi kể đủ thứ chuyện xong lai giục:
“Ăn xong bát đũa để đó mẹ rửa”.
Lúc ấy nhìn mẹ chồng em cay mắt quá, cảm giác bà chính là mẹ ruột chứ không phải mẹ chồng em.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1