Trước đây khi chưa lấy chồng, thấy nhiều người phàn nàn về mối quan hệ mẹ chồng con dâu mãi chỉ là người dưng nước lã. Khi ấy tôi không tin đâu bởi dù gì mẹ chồng cũng vì yêu con trai, biết rõ con dâu sinh cháu nối dòng nối dõi, gánh vác trách nhiệm của nhà chồng thì sao bà nỡ không thương cho được.
Khi lấy chồng rồi tôi mới thấy những lời thiên hạ đồn thổi đều đúng chuẩn 100%. Con dâu có tốt hay không có lẽ phần nhiều do cách sống và đối xử của mẹ chồng mà ra. Mẹ chồng tôi là một ví dụ.
Tính đến thời điểm này, tôi về làm dâu nhà chồng đã 1 năm, hiện đang mang bầu được 5 tháng. Do nhà chồng khá neo người nên vợ chồng tôi và bố mẹ anh sống chung 1 nhà. Bà chị chồng hơn tôi 5 tuổi đã lập gia đình cách đây 3 năm và đang sống riêng cách nhà ngoại 5km.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ông bà còn trẻ, vẫn đang đi làm tại các công ty nên họ cũng rất tâm lý, thoải mái và thẳng thắn. Hàng tháng chi tiêu ăn uống, điện nước trong nhà hết bao nhiêu cứ mỗi cặp vợ chồng đóng 1 nửa. Tuy nhiên con số đóng góp của mỗi cặp chưa tháng nào quá 6 triệu đồng.
Thỉnh thoảng chị chồng đưa các cháu sang nhà chơi cũng được bố mẹ và 2 em đón tiếp rất niềm nở. Ông bà ngoại chăm con chăm cháu lắm. Chị chồng cũng là người gần gũi hay tâm sự, hỏi han em dâu. Cá nhân tôi cũng rất quý chị và mẹ chồng.
Cuối tuần vừa rồi chị chồng cho cháu sang nhà ngoại chơi. Dù chị đi lấy chồng nhưng bố mẹ vẫn dành cho chị 1 phòng để về nghỉ ngơi cho thoải mái. Sau khi ăn trưa xong 2 chị em lên phòng nằm chơi. Lúc ấy mẹ chồng tôi bước vào, bà mang 1 cốc nước cam lên cho chị uống trong khi tôi cũng ngồi đó. Chắc thấy ngại quá nên chị bảo:
“Để chị rót một nửa ra cốc khác 2 chị em cùng uống cho vui nhé”.
Nghe chị nói vậy mà mẹ chồng tôi đã vội cắt ngang luôn: “Con cứ uống hết đi, em nó muốn uống thì tự xuống tủ lạnh vắt. Cam mẹ mua cả yến cơ mà”.
Sợ chị chồng ngại, lúc đó tôi đành phải nói: “Chị cứ uống đi, nhà còn đầy cam, tối em thích sẽ tự vắt”.
Dù nói thế nhưng sau đó tôi không sao gạt khỏi đầu hình ảnh cốc nước cam. Tôi cứ tự hỏi, sao cùng 1 công vắt, bà không vắt thêm cho con dâu 1 cốc, hay là khác máu tanh lòng?
Tối ấy quá khó chịu trong đầu nên tôi có kể cho chồng nghe mọi chuyện. Không biết anh đã góp ý với mẹ như nào mà sáng hôm sau gặp tôi đang nấu nướng ở bếp, bà đã bảo thẳng:
“Giờ con đã về đây làm dâu nghĩa là con chính thức là người nhà này rồi. Còn con gái mẹ đi lấy chồng, khi về nhà ngoại chơi sẽ chỉ là khách nên mẹ phải chăm chị ấy hơn. Làm sao mẹ biết được con muốn uống nước cam mà vắt? con muốn uống thì tự đi vắt có sao đâu mà phải so đo. Hơn nữa mẹ nói thẳng nhé, có mẹ nào thương con dâu hơn con gái chứ”.
Nghe mẹ chồng phân trần mà tôi cứng họng chẳng dám đôi co gì. Tôi thừa biết, con dâu làm sao bằng con gái được, bản thân tôi cũng yêu mẹ đẻ hơn mẹ chồng. Nhưng có cần thiết phải thẳng thừng ra đến như vậy không? hay là mẹ chồng tôi có ẩn ý gì? Bà nói vậy là thật sự ghét tôi và coi tôi như người dưng đúng không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1