Mẹ chồng tôi trông như vậy thôi mà bà tính toán từng tí một. Trước được cho tiền tôi lại cứ tưởng bở, nghĩ bà thương con cái nhưng là để xí phần của mình thôi.

Hồi mới cưới về bọn tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng, anh trai chị dâu và đứa em chồng. Chục con người nhét trong cái nhà 3 tầng bé tí. Vợ chồng anh chị ở tầng 3, chúng tôi ở tầng 2, còn ông bà với cô út dưới tầng 1.

Chị dâu chồng ghê gớm lắm, ở chung nhà nhưng đùn đẩy chúng tôi nuôi ông bà, anh chị tự nấu nướng trên tầng 3. Thành ra vợ chồng tôi phải bỏ tiền mua đồ ăn thức uống cho bố mẹ chồng và đứa em gái út còn đang đi học, tốn kém kinh khủng.

Đến lúc bố chồng mất, đứa em lập gia đình chỉ còn mẹ anh. Tôi với chồng làm ăn cũng để dành được một khoản. Ông bà ngoại cho thêm mấy trăm triệu nữa nên quyết định ra ở riêng chứ sống chung kiểu đó ngột ngạt lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com

Tôi nửa đùa nửa thật nói với mẹ chồng:

“Bọn con ra ở riêng không tranh nhà với anh cả và chị dâu đâu, bà nội có cho cháu được ít nào thì cho”.

Hôm sau mẹ chồng xuống bảo:

“Con dâu nói vậy mẹ cũng nghĩ nhiều, trong nhà thì mẹ thương các con như nhau, không thiên vị đứa nào. Nếu hai con ra ở riêng thì nhà này để cho vợ chồng thằng cả. Trước mẹ với bố tiết được hơn tỷ, giờ cho vợ chồng con góp vào mua nhà”.

Tôi nghe mà mừng đến chảy nước mắt, không tin nổi mẹ chồng lại tốt như vậy. Có tiền của bà cho thêm bọn tôi mua được căn nhà đẹp hơn, đúng mơ ước bấy lâu nay. Thế là từ giờ không phải chen chúc trong cái chỗ chật chội, đỡ phải chạm mặt chị dâu với mẹ chồng, đúng là tự do muôn năm.

Thế nhưng dọn về nhà mới ở được mấy tháng, hôm trước mẹ chồng sang bảo:

“Nhà các con rộng rãi thế này ở không hết, mẹ định chuyển sang đây hai đứa thấy thế nào?”

Tôi bực lắm, trước đây đã cố gắng kiếm tiền để thoát khỏi cảnh sống chung, giờ bà lại đòi sang ở thì còn nói chuyện gì nữa. Thấy tôi ngần ngừ chưa trả lời, mẹ chồng bảo thêm:

“Coi như số tiền 1 tỷ kia mẹ góp phần vào để mua nhà vậy”.

Bà khôn thật đấy, rào trước đón sau, chặn không để chúng tôi kịp từ chối. Nói như thế thì có nghĩa là bà đã tính toán từ trước rồi, chắc thấy không thể sống nổi với con dâu cả quá quắt, trong khi đó nhà tôi lại to đẹp thế này nên muốn sang ở đây mà.

Tôi chỉ mong mỏi được ra ngoài sống cho thoải mái, tự do muốn làm gì thì làm không bị soi mói cũng chẳng phải nuôi ai. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi mẹ chồng. Nhà này tôi mua hết hơn 3 tỷ, mẹ chồng góp có tỷ bạc mà tính toán từng tí một. Khôn như bà bao giờ mới đi cho chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn New.qq