Con trai tôi lấy vợ 8 năm rồi, từng ấy năm tôi với con dâu chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì. Tuy có nhiều quan điểm suy nghĩ khác nhau nhưng tôi chưa bao giờ nổi cáu hay xét nét. Ngược lại nó cũng vậy, thậm chí rất thương quý bố mẹ chồng nữa là đằng khác.

Hồi mới cưới về đương nhiên là chúng tôi cũng có những cái không hợp ý nhau. Thế nhưng tôi với con dâu luôn nghe ý kiến của nhau, cái gì đúng thì làm, cái nào chưa hợp thì tránh. Ngay việc cả nhà tôi có thói quen ăn mặn, ăn các món đậm đà chút nhưng con dâu toàn nấu các món luộc, nấu canh cũng rất lạt. Lúc đầu tôi với chồng ăn không quen nhưng nó bảo:

“Bố mẹ đừng có ăn mặn hại thận lắm, lại tăng huyết áp nữa.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi thấy con nói cũng đúng nên dần dần vợ chồng thay đổi thói quen. Ngay cả việc chăm cháu, bây giờ bọn trẻ nó hiện đại lắm đâu phải cứ hầm nồi cháo thịt đấy bón cho con là được đâu. Nó nuôi con theo kiểu người Nhật người Hàn gì đó rườm rà lích kích lắm. Tôi cũng cố gắng tìm tòi học theo, lúc đầu mình chưa quen kiểu tỉ mỉ thì cố mà làm cho đến lúc nào được như ý của con dâu, vừa hài lòng nó cháu mình lại ăn ngon, lớn nhanh khỏe mạnh lợi cả đôi đường.

Nhà tôi luôn có thói quen con gửi trẻ ban ngày, tối về thì ông bà trông các cháu để bố mẹ có thời gian riêng tư. Ngày nghỉ cuối tuần cũng vậy, hai ông bà già chúng tôi nhận nhiệm vụ nấu cơm rửa bát. Tôi bảo các con:

"Có mỗi ngày cuối tuần, hai vợ chồng lượn lờ cà phê bạn bè hay đi đâu chơi tùy ý, việc nhà cứ để mẹ lo."

Con dâu tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền mệt mỏi, tôi nghỉ hưu rồi rảnh rỗi thì làm việc nhà, nấu cơm rửa bát giúp nó. Lúc vợ chồng nó về thì cơm canh tươm tất cả rồi, thấy sắc mặt của chúng vui tôi cũng vui theo.

Vợ chồng tôi cũng rất thân thiện với thông gia, cách nhau có 40 cây số nên cứ thỉnh thoảng hai nhà lại gặp gỡ, thăm hỏi vui vẻ lắm. Nhà tôi như vậy nên con dâu cũng rất biết cách sống và thoải mái với bố mẹ chồng. Chúng tôi có ốm đau nó là người lao vào bếp nấu cháo, đi mua thuốc rồi chở bố mẹ chồng lên viện khám. Có khi con cái mình đẻ ra còn không chăm mình được chu đáo bằng con dâu ấy chứ. Cứ có dịp là nó lại mua quần áo, giày dép các kiểu cho hai ông bà già này. Nó còn khoe khắp nơi có bố mẹ chồng tâm lý, thương con dâu hết ý nên tôi cũng thấy mát lòng mát dạ.

Tôi thật sự không hiểu nhiều người cũng làm bố mẹ chồng như mình nhưng họ cứ khắt khe, ăn ở bạc ác ghê gớm với con dâu thì được ích gì chứ.

Quan điểm của tôi chẳng dại gì mà không nịnh con dâu. Mình càng chiều chuộng, yêu thương nó thì không có lý do gì nó không yêu thương lại mình cả. Chưa kể sau này mình nằm đấy không con dâu thì ai chăm sóc, bưng bô cho mình chứ. Càng xét nét hay để ý thì chính bản thân mình cũng không được thoải mái lại nhanh già. Cứ yêu thương đi rồi kiểu gì mình cũng được nhận lại hơn như thế, đi đâu mà thiệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet