Không nghĩ tới mẹ chồng thì thôi chứ cứ nghĩ tới là em lại nước mắt sụt sùi. Thật sự mà nói, đời em chưa gặp một người mẹ chồng nào lại đối xử với con dâu phũ phàng tới thế.

Ngày vợ chồng đưa nhau về xin cưới thì em đã có bầu 2 tháng nhưng mẹ anh vẫn phản đối gay gắt lắm. Ý bà muốn con trai lấy cô con gái người bạn thân của bà, nghe đâu nhà đó giàu có nên bà muốn kết thông gia. Tuy nhiên chồng em không chịu thành thử bà nói kháy:

“Chị giỏi nhỉ… chị cho con tôi ăn bùa ngải gì mà mồi chài được nó cãi mẹ để đòi lấy chị”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đầu bà còn không công nhận cháu nội:

“Biết thế nào có đúng dòng giống nhà tôi không”.

Mãi cho tới khi chồng em tuyên bố:

“Nếu mẹ đã không công nhận cháu mình thì con xin phép, tự chúng con đăng ký kết hôn. Sau mẹ cứ coi như không có đứa con này là được”.

Tính chồng em cương quyết lắm. Mẹ anh cũng vì quá hiểu tính con trai nên chẳng dám nói gì thêm mà đành xuống nước chấp nhận cho 2 đứa cưới.

Sau khi em về làm dâu con trong nhà bà gọi em là sao chổi quét hết may mắn bởi tại em mà bà không được kết thông gia với nhà giàu. Thậm chí vì ghét con dâu bà còn ghét lây sang cháu nội. Lúc em bầu bà không quan tâm đã đành, khi con em chào đời, bà cũng chẳng thèm bế ẵm giúp. Mấy tháng ở cữ em toàn phải nhờ nhà ngoại lên chăm cho chứ mẹ chồng tuyệt nhiên không nhòm ngó tới thằng nhỏ. Cũng may vợ chồng ở riêng nên em cũng đỡ va chạm nhiều với bà.

Có điều ngày trong năm thì còn lấy lý do bận công bận việc chứ ngày Tết thì không muốn mấy vẫn phải về. Việc Tết mẹ chồng phó thác hết cho con dâu thế nhưng em làm gì bà cũng chê bai. Em làm mứt dừa ai ăn cũng khen ngon thế nhưng trước mặt khách tới chơi, bà bĩu môi bảo:

“Dâu người ta giỏi giang lo việc to lớn cho nhà chồng. Dâu nhà này làm được mấy sợi mứt mà như vẻ vang lắm”.

Nhớ lại 28 Tết năm ngoái vợ chồng em đưa con về quê sớm để dọn dẹp nhà cửa. Con dâu đi xe đường xa, say mật xanh mật vàng, bà nhìn tỉnh bơ không thèm hỏi nửa lời khiến em có cảm giác như mình về ăn chực Tết của bà không bằng.

Sáng mùng 1 dậy nấu cỗ thắp hương, 1 mình nhiều việc quá lại bị mẹ chồng giục nhanh, em luống cuống làm rơi chiếc bát tô. Vừa nghe tiếng vỡ, bà lập tức lao từ trên nhà xuống chỉ tay vào mặt con dâu:

“Cô về để phá nhà tôi đó hả. Sáng mùng 1 đã ghè bát ghè đĩa nhà chồng”.

Đúng lúc chồng em đi xuống, bà liếc 1 cái mặt khó chịu rồi lẩm bẩm:

“Bảo rồi… rước về nhà chỉ xui…”.

Em nghe xong nước mắt ngắn nước mắt dài. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cực lòng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet