Chưa về làm dâu mà em hãi mẹ chồng tương lai quá các chị ạ. Không biết có nên tiếp tục nữa hay không vì nếu sống với một người kĩ tính như vậy chắc em khổ cả đời.
Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rồi. Em cũng trải qua mấy mối tình nhưng mà ưng anh ấy nhất nên muốn tính đến chuyện lâu dài. Cuối tuần trước anh rủ em về nhà chơi cũng là để ra mắt bố mẹ chồng tương lai luôn. Lúc đầu người yêu em có dặn trước:
“Mẹ anh không khó tính nhưng kỹ tính, em liệu liệu mà lấy lòng”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em cũng mua cân hoa quả nhập khẩu mang đến biếu. Lúc đến nhà, ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng tương lai là bà đăm đăm nhìn em từ đầu đến chân rồi làm câu:
“Nhà này thiếu gì ổi, mít với chuối mà xách mấy quả ở chợ đến, ăn thuốc sâu vào người bệnh chết à”.
Em cũng chỉ biết cười trừ thôi. Lần đầu em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai nên xắn tay vào bếp. Trước ở nhà em có 1 chị gái với mẹ nên chẳng phải mó tay vào việc gì cả. Từ lúc chị gái đi lấy chồng thì mẹ em cũng nấu nướng, rửa bát, lau nhà hết. Mỗi lần em rửa hỏng móng với lại không làm vỡ 1, 2 cái bát thì không phải là em. Mẹ hãi quá toàn bảo: Thôi mày lên phòng mà ngủ, để mẹ làm chứ mày rửa chẳng còn bát mà ăn.
Em mới đến lần đầu nên cũng phụ mẹ người yêu nấu nướng, lúc thì le te rửa rau, lúc xắp mâm linh tinh. Ăn cơm xong em ngồi gọt hoa quả thì người yêu nháy nháy mắt bảo xuống rửa bát đỡ mẹ. May hôm đấy nhà không có khách nên chỉ có một mâm bát thôi, trong khi đó tay em mới làm nail hôm trước, sờ vào cái gì cũng sợ bị hỏng nên phải làm hết sức nhẹ nhàng.
Đang úp bát vào giá thì em hết hồn vì mẹ chồng tương lại lao vào giật lấy cái bát trên tay. Bà la toáng lên:
“Ối dồi ôi, rửa bát mà không cho xà phòng vào thì thôi chị úp luôn lên rồi tối ăn tiếp. Có mỗi cái bát rửa cũng không xong thế thì sau này làm được trò trống gì, lấy về để hầu ngược à”.
Lúc đấy em mới ngớ người ra là mình quên không đổ nước rửa bát ra mà chỉ tráng qua nước lọc rồi úp luôn lên giá. Bình thường ở nhà em có phải làm mấy việc này đâu mà nhớ chứ. Có thế mẹ chồng tương lai cũng làm ầm ầm lên như thể cháy nhà chết người đến nơi.
Lúc em về chào bà còn không thèm trả lời mới quá đáng chứ. Người yêu em thì cứ trách là ai bảo trước đây không chịu làm việc nhà, có mỗi chuyện rửa bát thôi cũng bị chê thì sao về đây làm dâu của mẹ anh được.
Giờ em khó nghĩ quá các chị ạ, người yêu em là con một, cưới về kiểu gì bọn em cũng phải sống chung với mẹ chồng. Giờ chưa về bà đã có ấn tượng không tốt, chê bai em đủ thứ như vậy rồi, liệu cố đâm đầu vào sau này em có sống nổi với mẹ chồng ghê gớm như vậy không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1