Em vừa lấy chồng mà khổ quá các chị ơi. Tất cả cũng tại bố mẹ em tham tiền, gả con gái mà giống kiểu bán con í. Giờ chỉ vì mấy chục triệu mà em bị cả nhà chồng khinh ghét, chẳng coi ra gì.
Nhà em với nhà anh ở khác tỉnh nhưng chỉ cách nhau khoảng 10 cây số thôi. Thế nên bọn em cũng quen nhau từ hồi học cấp 3 rồi, lúc hai đứa lên phố học mới yêu. Em ra trường chẳng xin được việc nên về làm công nhân may ở gần nhà, còn chồng em vẫn đi công trình xây dựng.
Mấy năm tìm hiểu bọn em cũng qua lại hai nhà chơi nhưng không nhiều lắm. Nói chung là bố mẹ không phản đối gì. Đến lúc bọn em về xin cưới, bố mẹ anh sang nhà dạm ngõ nói chuyện người lớn rất đàng hoàng, tử tế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm ăn hỏi nhà trai cũng mang 9 tráp sang. Gia đình hai bên nói chuyện vui vẻ lắm. Thế nhưng đến lúc bên đại diện nhà trai ngỏ ý hỏi bên nhà gái thách cưới bao nhiêu. Bố em bảo luôn:
“Con gái tôi nuôi hai mươi mấy năm giời, giờ cũng đi làm có thu nhập rồi. Ông bà cho chúng tôi 50 triệu gọi là công nuôi dưỡng cháu”.
Vừa nghe xong mẹ chồng em mặt đen lại, bà đập tay cái “rầm” xuống bàn:
“Ông bà định phá giá à? Mấy thằng bên làng tôi sang đây lấy vợ cũng chỉ 10, 20 triệu là cùng lắm, ông thách tận 50 triệu hóa ra bán con gái à! Hạ giá xuống 10 triệu thôi.”
Bố em cũng không vừa, đứng lên cãi nhau tay đôi với thông gia tương lai luôn:
“Bà nói thế là không tôn trọng chúng tôi, đã thế thì không cưới xin gì hết, giải tán!”
Các cô bác ngồi đấy xúm vào can bố với mẹ chồng tương lai của em. Ai cũng bảo mỗi người nhường nhau một tí bàn bạc sao cho hợp lý để con cái được toại nguyện. Cuối cùng tiền thách cưới của em hạ xuống còn 30 triệu. Mẹ chồng thì ấm ức ra về còn bố em cũng chẳng vui vẻ gì.
Chồng em cũng tự lấy tiền của mình chuyển khoản sang bảo em đưa cho bố. Mẹ chồng không bỏ ra đồng nào nhưng từ hôm cưới về bà khinh em ra mặt, lễ có dịp lại cạnh khóe nói xấu đủ điều. Bà nói với con trai:
“Vợ anh mua giá 30 triệu đấy, gọi nó dậy mà nấu cơm, giặt giũ đi”.
Em biết hết, tủi nhục lắm nhưng đành nhẫn nhịn cho yên ổn. Với lại mọi chuyện cũng tại bố em cơ. Bình thường ở quê em cũng chẳng quy ước tiền thách cưới là bao nhiêu mà tùy thuộc vào nhà trai. Nhà trai giàu có, hào phóng thì cho nhiều còn không tùy tâm. Vậy mà bố đòi tận 50 triệu, mẹ chồng em phản ứng như vậy cũng đúng thôi.
Chung quy lại là vì mấy đồng tiền thách cưới mà bố không nghĩ cho con cái để giờ em khổ sở, bơ vơ giữa nhà chồng như thế này đây. Chắc em bị mang tiếng cả đời là đứa con dâu được bố mẹ chồng mua về với giá 30 triệu các chị ạ, nghĩ chán quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1