Tôi năm nay 35 tuổi và về nhà chồng làm dâu được tròn 10 năm. Chúng tôi cũng đang sống chung với ông bà vì chồng tôi là con trai trưởng. Còn em gái anh đã có gia đình riêng và sống cách đó 5km nên thường xuyên về thăm bố mẹ.

Mang tiếng ở chung nhưng sinh hoạt gia đình tôi thoải mái lắm. 2 con tôi đều được ông bà chăm sóc và dạy bảo học hành. Chúng tôi là bố mẹ mà có khi nhàn nhã hơn cả ông bà. Bố mẹ chồng đều coi dâu như con gái trong nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Mai này về già, bố mẹ xác định chẳng nhờ con dâu thì nhờ ai. Con Huyền là con gái mẹ thật nhưng nó cũng phải lo bên nhà chồng nó”.

Bà chỉ có 2 triệu lương hưu thanh niên xung phong nhưng mỗi tháng lĩnh đều bảo:

“Nay cả nhà thích ăn món gì mẹ đãi. Nào cu Tũn thích ăn bánh ngọt không bà mua cho".

Nói chung với con cháu, ông bà chẳng tiếc gì cả. Bố mẹ chồng còn nhiều lần nói trước mặt cả nhà:

“Mảnh đất hơn 200m cùng căn nhà này chả cho con trai, cháu nội thì cho ai. Ông bà sẽ bớt lại khoảng 50m2 cho con gái chút cho nó đỡ thiệt thôi”.

Nghe ông bà nói vậy, tôi cứ đinh ninh tài sản này chắc chắn sẽ thuộc phần lớn về 2 vợ chồng tôi nên càng hết lòng hết dạ đối đãi với nhà chồng chẳng khác nhà đẻ. Ấy thế mà đùng cái, năm vừa rồi thấy dịch Covid hoành hành khắp nơi, nhiều người già có bệnh nền không qua được, lo lắng mình cũng sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào, bố mẹ chồng gọi các con đến đông đủ rồi bảo:

“Mai ông sẽ lên phường xem thủ tục cho tặng đất để chia con trai con gái cho 2 đứa đứng tên riêng biệt không kẻo mai này mất đi mà đất vẫn đứng tên ông bà, các con lại phải làm sổ đỏ lắm thủ tục”.

Thấy chẳng nhắc gì đến tên con dâu, tôi bảo:

“Có tên con không ạ?”.

Bố chồng tôi bảo thẳng:

“Chị không có phần đâu. Đất này của ông bà để lại nên chỉ cho tặng con trai và con gái thôi, dâu rể đều không đến lượt”.

Nghe bố chồng nói thẳng thế mà tôi điếng người. Sao về nhà chồng 10 năm nay mà ông bà lại không cho con dâu đứng tên trong sổ đỏ chứ. Tôi không tham lam hay không có tư tưởng nhòm ngó tài sản nhà chồng nhưng như vậy là nhà anh không biết điều rồi.

Thế mà ngoài mặt ông bà bảo thương con dâu như con gái. Nào thì trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ già sau này là của con trai, con dâu, còn con gái đi lấy chồng rồi thì chỉ lo việc nhà chồng. Thế mà khi chia đất lại chỉ muốn một mình con trai, con gái đứng tên, còn con dâu “ra rìa” mới hãi mọi người ạ.

Tôi hụt hẫng quá đi, có ai đã từng rơi vào cảnh như tôi hiện nay không? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com