Tôi đang khó nghĩ quá, giữa hạnh phúc của đời mình và căn nhà 5 tỷ, theo mọi người thì tôi nên lựa chọn như thế nào đây.
Cách đây 7 năm, tôi với chồng quyết định về chung một nhà sau quãng thời gian tìm hiểu cũng khá dài. Tôi sinh được 1 bé trai kháu khỉnh lắm, cu cậu năm nay vào lớp 1 rồi. Chồng làm bên xây dựng, còn tôi mở một tiệm chăm sóc sắc đẹp nho nhỏ.
Bọn tôi cưới được 2 năm thì bố chồng mất nên giờ chỉ còn mẹ chồng thôi. Dưới anh có một cô em gái nữa nhưng đi lấy chồng xa thỉnh thoảng mới về một lần.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi với mẹ chồng cũng khá hợp nhau, tính bà hiền lành, dễ chịu, rất thương và tôn trọng con dâu. Từ lúc tôi về đây làm gì bà cũng để hai vợ chồng tự quyết, chưa bao giờ lời ra tiếng vào nào với con dâu cả. Bà có vườn trái cây mỗi năm thu hoạch cũng khá. Vậy nên thỉnh thoảng nhà có việc gì đều mẹ chồng bỏ tiền ra làm hết, thỉnh thoảng còn tự đưa tiền bảo:
“Con dâu cầm xem cần mua sắm cái gì thì mua, mẹ già rồi lẩm cẩm, cầm tiền chả biết tiêu cái gì cũng hết veo”.
Mẹ chồng nói vậy để tôi cầm tiền chứ thực ra toàn bà đi chợ cơm nước là chính. Từ ngày có cháu mẹ chồng cũng cuốn quýt nó, cháu còn bé thì một tay bà chăm bẵm cho con cái đi làm.
Vậy nhưng mọi thứ đang vui vẻ, yên ấm như thế thì cách đây 2 năm chồng tôi gặp nạn. Hôm đó anh đi cùng xe của một người đồng nghiệp từ trên tỉnh về thì gặp tai nạn giữa đường. Chồng tôi mất luôn tại đó, còn anh kia được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Lúc nhận được tin tôi với mẹ chồng sốc lắm, cứ ôm nhau khóc cầu trời đó không phải là sự thật.
Lo đám tang cho anh xong tôi gần như là suy kiệt, nhưng mẹ chồng còn khổ hơn, bị mất người con trai duy nhất, bà chẳng ăn uống được gì, suốt ngày chỉ biết ôm di ảnh anh khóc lóc và đổ bệnh.
Dần dần đến giờ qua 2 cái giỗ rồi, mẹ chồng cũng đã chấp nhận được chuyện anh ra đi. Ngày nào bà cũng thắp 1 ném hương cho con trai, cứ đến bữa là dọn thêm 1 cái bát và đôi đũa rồi gọi:
“Về ăn cơm với mẹ, với vợ con Nam nhé”.
Chỉ còn đứa cháu nội duy nhất nên mẹ chồng tôi thương nó lại càng thương. Cái gì tốt đẹp nhất bà đề dành cho cháu, chiều chuộng nó từng li từng tí một. Vậy nhưng nhiều đối với tôi, bà lại nhìn bằng ánh mắt khác. Bà chỉ lo sợ tôi sẽ đi với người khác rồi lấy chồng mới.
Hôm giỗ lần thứ 2 của chồng, mẹ anh cầm tay tôi bảo:
“Con mà ở lại hương khói nó cả đời, thì mẹ cho căn nhà này với tất cả tài sản để mà nuôi con”.
Tôi bảo:
“Ôi mẹ lo xa quá, đến đâu tính đến đó mẹ ạ”.
Nhưng bà cứ kiên quyết bắt tôi phải chọn lựa, hứa hẹn đủ các kiểu. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ quá, dù yêu thương chồng thật nhưng anh đã mất rồi, tôi thì vẫn phải tiếp tục sống tiếp chứ. Tôi cũng còn trẻ, biết đâu sau này lại gặp được người nào yêu thương mình thì sao.
Giờ mẹ chồng lại cứ thúc ép bắt tôi phải chọn lựa luôn, một là không nhận tài sản của bà từ đầu, hai là chấp nhận ở vậy cả đời, thờ chồng nuôi con thì bà mới giao giấy tờ các thứ. Tôi phải làm sao đây mọi người, thật sự khó nghĩ quá!
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1