Em vừa cưới xong các chị ạ, nhưng mà không được lòng mẹ chồng. Đáng lẽ ra bà sẽ lên phố ở với bọn em như dự định, nhưng bà giận vì chuyện hôm cưới nên không thèm lên trên này nữa. Chồng cũng quay ra trách em mới về làm dâu lại không khôn khéo nên mẹ anh dỗi là phải.

Nhà chồng em ở quê nhưng anh lên thành phố làm việc và cũng mua được nhà trên này rồi. Đó cũng là tiêu chuẩn đầu tiên mà em chọn chồng đấy các chị ạ. Chứ em thấy nhiều người lấy nhau cứ bảo vì yêu nhưng nhà cửa chưa có, cưới xong đi thuê trọ khổ cực lắm. Vậy nên tiêu chuẩn đầu tiên của em là lấy chồng phải có nhà đã sau đó mới xét các mặt khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhìn đi nhìn lại thì chồng em cũng được nên anh ngỏ lời muốn cưới em cũng đồng ý luôn. Bố anh mất lâu rồi giờ chỉ còn mình mẹ thôi. Bà trông quê lắm, ở dưới kia vẫn làm ruộng nên chân tay lúc nào cũng đen sì cáu bẩn không sạch sẽ. Nhưng được cái tính bà hiền lành, quý con dâu tương lai. Mỗi lần em về chơi bà đều làm rất nhiều món ra đãi nhưng em có ăn được mấy đâu.

Cuối tuần trước bọn em cưới, cũng định tổ chức tiệc thật hoành tráng nhưng đang vào mùa dịch nên chỉ rước dâu về quê cho đúng ngày đẹp thôi. Còn tiệc cưới thì hoãn khi nào hết dịch sẽ làm hơn trăm mâm mời khách. Bố mẹ em có mỗi cô con gái cũng phải có cái đám cưới hoành tráng trong đời cho đỡ thiệt thòi.

Tuy lễ rước dâu không tổ chức rùm beng, nhưng mà hai bên vẫn làm đủ các thủ tục cưới xin cho trọn vẹn. Đón em vào nhà, mẹ chồng bảo có quà tặng cho con dâu. Em cũng nghĩ chắc bên nhà trai chu đáo vậy quà ít cũng phải cây vàng cho đẹp mặt. Vậy mà mẹ chồng em run lập cập lấy sợi dây chuyền mỏng dính ra đeo vào cổ con dâu. Bà còn bảo:

“Mẹ chẳng có quà gì, tặng con sợi dây chuyền 2 chỉ, giữ mà làm vốn nhé”.

Ôi em thấy sợi dây mẹ chồng tặng mà bôi bác quá. Trong khi đó em đi lấy chồng bố mẹ đẻ cho hẳn 100 triệu làm của hồi môn, lại tặng cả cái kiềng nặng trĩu cổ nữa chứ ít đâu. Tức quá em rứt luôn sợi dây trả lại mẹ chồng:

“Thôi mẹ cất đi, con chẳng dám nhận đâu, đeo vào xấu cả cổ".

Em nói thế có gì sai mà mẹ chồng mặt đen lại, tỏ vẻ không hài lòng còn bảo em không tôn trọng bà nữa. Em có giải thích với mọi người là tại vì mình đang mặc váy cưới cúp ngực. Mà cổ em thì trước nay ai cũng khen đẹp, đang đeo cái kiềng sang trọng thế tự nhiên lại mang thêm sợi dây chuyền mỏng dính lên trông thật sự bôi bác. Vậy mà mẹ chồng cũng dỗi được, bà muốn đẹp mặt nhưng lại tiếc tiền thì em cũng đến chịu thôi.

Cưới được 1 tuần rồi bọn em lên trên này để đi làm mà mẹ chồng vẫn giận. Chồng em gọi điện về bà còn bảo là không chấp nhận được kiểu con dâu như em. Bà sẽ không lên đây ở chung nếu như em không xin lỗi vì chuyện hôm đó. Em thì thấy mình chẳng làm gì sai cả mà phải xin lỗi. Bà không lên đây ở em càng mừng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet