Cứ bảo không có chuyện mẹ chồng thương nàng dâu thật lòng. Thực tế em thấy đâu phải thế, cứ như mẹ đẻ em đây này, từ ngày có con dâu bà cho con gái ra rìa luôn.

Nhà em chỉ có 2 anh em, em là út ít được bố mẹ cưng chiều hơn anh trai nhiều. Ngày bé em cũng đành hanh lắm, chơi cùng anh động tí lăn ra ăn vạ, mách bố mẹ kiểu gì cũng được bênh. Ông anh trai lại được 1 trận mắng té tát vì không biết chăm chiều em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn thairath.co.th

Vậy nhưng từ ngày anh ấy có người yêu là bà bắt con gái “trưởng thành”, làm gì tự làm không được vòi vĩnh anh. Sau khi anh ấy cưới thì em mới chính thức bay màu. Ngày xưa em là số 1, giờ vị trí ấy của chị dâu, cứ hễ động nói thì câu cửa miệng của mẹ sẽ là: “con dâu tôi thế này… con dâu tôi thế kia”.

Lúc trước đi mua quần áo mẹ toàn gọi em đi ngắm cho, giờ chỉ một mực rủ dâu đi. Bà quay ngoắt bảo:

“Gu thẩm mỹ của cái Dung (tên chị dâu em) đẹp hơn của mày”.

Anh trai em làm trên thành phố, chị dâu làm dưới quê. Vậy mà bà cậy cục nhờ người xin việc việc cho chị được lên trên ấy. Bà bảo:

“Vợ chồng trẻ là phải gần nhau… ở xa rắc rối lắm”.

Sau đó mẹ còn bàn với bố bán đất mua nhà trên thành phố cho vợ chồng anh chị. Thế nhưng con gái làm gần đó ông bà lại không cho về sống cùng.

“Mày lười lắm, về ở lại ì ra bắt chị dâu phục vụ. Tốt nhất cứ tạm thời ở trọ, sau này bố mẹ tính”.

Không cho ở chung nhưng mẹ em liên tục dặn con gái:

“Thi thoảng rảnh có thời gian thì sang giúp chị dâu dọn dẹp nhà cửa. Chị ấy nuôi con nhỏ lại đi làm vất vả lắm. Mày thanh niên chưa chồng, bớt bớt đi chơi đi, giúp anh chị tí”.

Cũng may chị dâu em hiền lành, biết suy nghĩ nên em cũng quý chị ấy chứ không chắc em cũng nổi cáu với mẹ mất. Buồn cười nhất là mỗi lần có đồ ăn ngon dưới quê gửi ra, mẹ em không gửi thẳng sang nhà anh trai chị dâu đâu vì sợ con dâu phải ra bến nhận đồ sẽ vất vả vậy là bà cứ gửi thẳng sang chỗ em trọ với 1 cuộc điện thoại dứt khoát:

“9h ra bến lấy thùng đồ mẹ gửi. Chi tiết mẹ ghi giấy”.

Ối giời, mười lần thì cả 10 lần nội dung giấy sẽ là:

“Chim, gà mẹ làm sạch con mang cho chị dâu…, nhà anh chị có trẻ nhỏ, con để phần ngon cho chị nhé”.

Ngay như hôm qua cũng thế, mẹ em gửi ra con cá thu to chục cân, làm sạch sẽ đóng thùng. Cứ nghĩ biết em thích ăn cá này nhất mẹ sẽ dành phần cho mình nhiều hơn. Ai ngờ mở thùng ra, em vẫn thừ người trước mẩu giấy mẹ dặn:

“Mẹ chia cá thành 10 khúc, 7 khúc giữa con mang sang cho con dâu cháu nội, khúc đầu với 2 khúc đuôi con giữ lại kho mà ăn”.

Thật chứ đọc giấy mẹ viết, em vừa tức vừa buồn cười. Lập tức gọi lại hỏi bà:

“Con là con gái hay con ghẻ mà lúc nào mẹ cũng phân biệt đối xử vậy?”.

Mẹ em cười to mắng:

“Bố cô. Tôi có thương chị dâu cô thì sau này con gái lấy chồng mới được người ta thương chứ”.

Đấy, bà giải thích thế thì em buộc phải vui vẻ chứ còn thế nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet