Nhắc đến mẹ chồng mà em càng thấy bực các chị ạ. Cháu của mình bằng thật đấy nhưng cứ dửng dưng như người ngoài í, bảo lên trông thì viện hết lý do này đến lý do khác từ chối bằng được.

Em sinh đứa này là bé thứ 2 rồi, thằng cu lớn năm nay vào lớp 2 nên cũng đỡ được phần nào. Đáng lý ra em chỉ đẻ một thằng thôi nuôi cho nhàn, vậy nhưng bố mẹ chồng lại cứ thích con đàn cháu đống cơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được dăm bữa nửa tháng mẹ chồng lại gọi lên giục:

“Xem đẻ đứa thứ 2 đi con ạ, cho nó có anh có em, vài năm nữa nhiều tuổi lại ngại”.

Em cũng nói luôn:

“Nuôi một đứa đã vất rồi, đẻ thêm đứa nữa không ai trông đâu mẹ”.

Lúc đó bà còn nói chắc như bắp:

“Cứ đẻ đi rồi mẹ lên bế cho mà đi làm”.

Em cũng nghĩ bà ở quê rảnh rỗi sẽ lên chăm cháu giúp mình nên mới thả để có bầu. Mẹ chồng em thì được cái sạch sẽ, chu đáo, nấu ăn cũng ngon, chăm cháu rất cẩn thận đâu ra đấy. Bà ở đây thì nhà cửa luôn sạch bong, em đi làm về cơm canh xếp sẵn ở mâm rồi, cháu bà cũng tắm cho sạch sẽ thơm tho. Buổi tối hai bà cháu ngủ với nhau, thằng bé bện hơi bà còn chẳng chịu nằm với bố mẹ cơ.

Đứa đầu tiên thì đúng là mẹ chồng lên bế từ khi nó mới lọt lòng đến tận lúc đi mẫu giáo bà mới về. Thế nhưng lúc em sinh bé thứ 2 này bà chăm dâu đẻ được đúng tháng đầu tiên thì về quê. 

Em nghỉ thai sản 6 tháng nên ở nhà vật lộn với con. Đến ngày gần đi làm điện về cho mẹ chồng bảo sắp xếp lên thì bà nói:

“Đợt này mẹ nuôi đàn lợn đông quá, không rứt ra mà đi được con ạ. Bố các con thì đau chân suốt chả làm được cái gì”.

Nghe mẹ chồng nói mà em tức quá, đã biết con dâu sắp phải đi làm rồi thế mà vẫn còn rước mấy chục con lợn về nuôi, tham thế chứ. Như vậy là ngay từ đầu bà đã không có ý định lên trông cháu vậy mà còn hứa suông. Em điên quá bảo luôn:

“Vậy mà mẹ không nói sớm để con còn tìm người về trông cháu”.

“Thế con cứ tìm người trông cu Bon đi, tháng mẹ gửi cho mấy triệu bù vào mà trả họ".

Bà nói thế còn nghe được, nhưng đến hôm thấy con em chồng chuyển khoản được 3 triệu bạc, nói là mẹ gửi giúp anh chị thuê người trông cu Bon. Trời, chẳng hiểu bà nghĩ gì nữa, em thuê ô sin vừa trông con vừa làm việc nhà tháng cũng mất 6 triệu còn phải bao ăn ở. Mẹ chồng đã hứa rồi nhưng không lên được mà lại gửi có 3 triệu bọ, từng đó làm sao mà đủ.

Kể ra có mẹ chồng lên chăm cháu thì tốt quá, yên tâm mọi mặt. Nhưng bà đã không trông được thì phải thế nào chứ, đằng này cứ vịn hết cớ này đến cớ kia để trốn tránh trách nhiệm, cháu mình chứ cháu ai đâu. Bà ở quê chăn nuôi, rồi bán hàng này hàng kia cũng có tiền, thế mà gửi cho cháu nội nhõn vậy, nghĩ nó chán. Chẳng lẽ em lại không cầm, trả lại bà rồi tự kiếm tiền thuê người cho đỡ ức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet