Em hãi nhà chồng quá rồi các chị ạ, đặc biệt là mẹ chồng, tham không chừa phần cho thiên hạ với, có đứa con dâu mới về cũng bóc lột đến mức sắp đẻ rơi đến nơi.
Trước đây học cấp 3 xong sức học kém nên em không thi đại học mà xin đi làm công nhân luôn. Tăng ca các thứ mỗi tháng lương cũng được gần chục triệu. Với đứa biết tiết kiệm và ít son phấn, váy vóc như em thì cũng giữ được kha khá.
Đến khi em gặp chồng bây giờ, hai đứa yêu nhau được hơn năm thì về nhà ra mắt bố mẹ. Nhà anh ở quê đất rộng mênh mông. Ông bà trồng toàn cây ăn quả, nào là na, mít, nhãn cái gì cũng thấy có.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em nghe anh khoe:
“Mỗi năm ông bà thu được cả trăm triệu đấy, đùa à”.
Đúng là bố mẹ anh ở quê nhưng làm kinh tế giỏi, có nhà 3 tầng khang trang lắm. Mỗi cái là bà tham lam không có điểm dừng, đã làm được 10 thì cứ muốn phải ăn cả 10 cơ.
Từ lúc cưới về được đúng 1 ngày đầu tiên ở nhà dọn dẹp, sau sau đó bà kéo cả con trai con dâu ra vườn làm cỏ cây các kiểu. Em thì yếu sẵn nên ở nhà bố mẹ có cho làm gì đâu, việc nặng như đi gặt, cấy lúa ông bà không cho mó vào.
Cưới xong thì mẹ chồng bảo:
“Hai đứa mày đừng lông bông đi công nhân nọ kia nữa, ở nhà làm vườn tược giúp mẹ còn có cái mà ăn”.
Nghe thế vợ chồng em cũng ở nhà cùng bà trồng cây, nuôi lợn gà làm trang trại. Sáng sớm em đã phải dậy từ 4 giờ pha cám cho đàn lợn tận 20 con ăn. Rồi gà qué, cơm nước, xong chưa thở được tí nào lại phải đi làm cỏ cây.
Đến lúc em bầu bí nghén ngẩm vẫn không được nghỉ ngơi tẹo nào. Chỉ cần thấy em ngồi một tí là mẹ chồng lại xai:
“Con dâu đi đun ấm nước đi”.
Rồi đủ thứ, nói chung bà không cho em ngơi tay giây phút nào. Em bầu 8 tháng rồi, đợt này đúng mùa thu hoạch bưởi. Nhà trồng cấy cả hàng trăm cây, xe ô tô cứ vào bốc cả nghìn quả mang đi.
Hôm đó em thấy bụng lâm râm đau, định xin nghỉ một buổi ở nhà cơm nước thì mẹ chồng đã bảo trước:
“Con dâu lấy 100 cái tải để đi hái bưởi, chiều xe ô tô họ vào bốc”.
Chồng em mới bảo:
“Bưởi chưa ngọt hẳn mẹ bán sớm làm gì”.
“Bán giờ mới được giá, tranh thủ không con dâu nó đẻ ra đấy thì ai làm”.
Nói xong bà giục vợ chồng em đi hái bưởi không thì chẳng kịp. Hôm đó hái được cả nghìn quả bưởi xuống thì về em gần như tê liệt cả người, chỗ nào cũng thấy đau nhức.
Đến tối em thấy bụng đau hơn, tưởng đẻ vào viện thì bác sỹ bảo thai bị động, dọa sinh non. Nhờ thế mà em mới được nằm nghỉ ngơi để lên than thở với các chị đây. Thế nhưng từ hôm qua về nhà em nằm lì trong phòng mẹ chồng tức lắm, ra vào đều càu nhàu bóng gió bảo con dâu trốn việc. Nhưng em mặc kệ thà trơ mặt để bà mắng còn hơn mất con các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1