Các mẹ ơi, cho tôi lời khuyên chuyện này được không? Mấy hôm nay kể lể với mấy bà bạn mà 9 người 10 ý mệt quá cơ. Người thì trách, kẻ đồng tình khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Thực lòng tôi thấy mình cư xử không sai nhưng cứ đem lên đây nhờ mọi người góp ý xem.


Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi, đã có bé mới hơn 7 tháng nhưng nói thật là đang tính chuyện li hôn các mẹ ạ. Chồng tôi là công chức ở cục Y tế, lương tháng gần 10 triệu đã cộng cả lậu liếc tất thảy. Tôi đợt đó vừa nghỉ làm, chưa xin được việc thì bác sĩ bảo cưới nên giờ đành ở nhà sinh con xong xuôi rồi tính tiếp.


Bố mẹ đẻ tôi nói sẽ trợ cấp tiền nuôi con và trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng. Thỉnh thoảng hết tiền tôi vẫn hỏi xin chồng gọi là nhưng cũng chẳng nhiều vì chỉ là vài ba thứ lặt vặt.


Nói chung về kinh tế tôi cũng không phải lệ thuộc gì vào chồng cả vì lương của anh cũng chẳng do tôi giữ.Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp nếu chồng không làm ăn thua lỗ rồi nợ bạc. Anh ấy vừa vỡ nợ hơn 1 tỷ các mẹ ạ.


Trước giờ chồng tôi cũng hay đánh vui dăm bảy con Vietlott nhưng cũng không đam mê lắm. Nhưng khi làm ăn hùn vốn với bạn rồi thua lỗ thì chồng tôi sinh ra cái máu liều đỏ đen.


Anh lao vào cờ bạc mong kiếm về món hời trên trời nhưng rồi nợ chỏng vó ra khoảng 1 tỉ đồng. Bố mẹ chồng kinh tế không giàu nên chẳng thể giúp gì được.


Đằng nhà ngoại của tôi thì khá hơn, bố mẹ đều có công ty riêng nói chung là có tiền.


“Nợ bạc thì thôi, để nó tự đi mà trả. Mấy cái đứa đỏ đen bố mẹ ghét nhất, 1 xu cũng không cho. Có sức khỏe sao không tự gây dựng lại từ đầu, việc gì phải nhảy vào cái chốn không quay đầu ấy”.


Thấy nhà ngoại vậy nên chồng đâm ra cáu bẳn, suốt ngày đem tôi ra chửi. Mỗi lần ấy tôi thấy điên lắm, dẫu biết bản chất anh không phải người xấu nhưng vì áp lực nợ nần nên mới thế.


Nhưng chuyện anh bị vậy liên quan gì đến tôi chứ. Tôi bắt anh đi đầu tư, bắt anh thua lỗ rồi bắt anh phải đi đánh bạc hay sao?


Mới hôm nọ, chủ nợ đến tận nhà đòi tôi lại mới biết chồng lại nợ thêm 500 triệu tiền đánh bạc nữa. Tính đến nay khoản nợ cũng gần 1 tỷ xừ rồi các mẹ ạ. Tối đó chồng về bèn nói thẳng luôn:


“Ban nãy chủ nợ đến đòi tiền đó, tôi nói với anh thế này. Ai làm người đó chịu. Thằng nào nợ thì đi mà trả. Nói trước với anh như thế cho nó nhanh”


Thế là 2 vợ chồng lại cãi nhau, lão trách tôi ích kỷ giống ông bà ngoại chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nhưng ông ấy nói thế mà không biết nhục, lúc đánh bài sao không nhớ đến bản thân cũng đang nợ đầm đìa đi.


Càng lúc tôi càng chán chồng kinh khủng khiếp và chỉ muốn ly hôn cho nó nhẹ nợ thôi. Mẹ đẻ cũng đồng ý chuyện đó nói tôi nên bỏ lão sớm nhưng bạn bè lại khuyên ở lại cùng chồng vượt qua hoạn nạn.


Ơ nhưng mà tôi thấy buồn cười lắm, chồng nợ thì chồng đi mà trả, nhà ngoại cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp đúng không? Hà cớ gì bố mẹ tôi không trả nợ giúp chồng thì anh lại lôi tôi ra để hành hạ chứ. Việc đó chẳng công bằng gì cả.


Hơn nữa, tôi cũng sắp sinh rồi, phải lo cho bản thân và con trước chứ. Tôi nghĩ chẳng điên đâu mà ở lại chịu khó chịu khổ với thứ đàn ông như lão chồng làm cái gì cả. Các mẹ bảo tôi giờ phải làm sao mới đúng đây?