Hôm con trai dẫn bạn gái về xin cưới tôi mừng lắm. Nghe chúng nó thông báo đã có tin vui được hơn 2 tháng, tôi lại càng sung sướng. Chỉ có một đứa con trai duy nhất, chồng mất sớm nên lúc nào tôi cũng mong sao thằng bé được hạnh phúc. Tôi suy nghĩ thoáng lắm, miễn bọn trẻ thực lòng yêu nhau thì chuyện bầu trước hay sau cưới chẳng vấn đề, đâu mà chẳng là máu mủ nhà mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Con dâu tôi là đứa sống biết điều. Về nhà tôi làm dâu con bé luôn chủ động làm mọi việc khiến mẹ chồng không bao giờ phật ý. Tôi cho tiền để chúng mua nhà riêng vì nghĩ bọn trẻ cần không gian tự do. Tuy nhiên con dâu tôi bảo:

“Mẹ đẻ con mất sớm, con sống thiếu tốn tình cảm từ nhỏ, nhà mình lại neo người nên mẹ cho con ở đây chăm sóc mẹ giống như mẹ ruột của mình”.

Thực sự phút nghe con dâu nói thế, tôi cảm động vô cùng. Đúng là những ngày sau đó con bé chăm tôi chu đáo không chê vào đâu được.

Có điều một hôm đi chợ về ngang qua phòng chúng nó, vô tình tôi nghe được 2 đứa nói chuyện to nhỏ bên trong:

“Hay mình nói thật với mẹ đi anh. Em không muốn giấu mẹ chuyện cái thai nữa,… Bà đối xử với em thế nào em cũng chấp nhận”.

Con trai tôi vội gàn vợ:

“Anh đã nói rồi,… chính anh chấp nhận làm cha đứa trẻ thì anh sẽ coi nó là con ruột của anh. Hơn nữa anh không thể cho mẹ biết sự thật rằng anh không còn khả năng sinh sản. Đứa trẻ em mang chính là cơ duyên ông trời bù đắp cho anh”.

Tôi đơ người một lúc rồi vội đi thẳng xuống bếp. Cả đêm ấy tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt được trước những gì tận tai nghe thấy từ con dâu, con trai. Đúng là trước đây thằng bé đã từng bị quai bị. Hồi đó tôi bận rộn đi làm bỏ mặc con ở nhà chỉ quáng quàng dặn dò vài câu. Chắc nó nghịch ngợm ra gió chơi nước nên giờ đến nông nỗi này.

Thằng bé nói với bác sỹ giấu không cho mẹ biết sự thật vì sợ tôi không chịu được cú sốc ấy. Nó yêu đơn phương con dâu tôi 2 năm trời không dám thổ lộ vì sợ sẽ làm gánh nặng cho con bé. Tới khi con bé yêu người khác bị người ta lừa cho có thai rồi không cưới. Thằng con tôi thương mẹ con nó đề nghị được làm cha đứa trẻ và chăm sóc cho nhau cả đời.

Hiểu hết bí mật của con trai, tôi khóc ướt gối không biết bao nhiêu đêm. Nghĩ thông, tôi vui vẻ chấp nhận sự thật ấy và coi như chưa từng biết chuyện gì.

Con dâu tôi cuối cùng cũng sinh mẹ tròn con vuông. Đứa trẻ đúng là càng lớn càng chẳng có nét nào của bố nó nhưng tôi vẫn thương yêu hết mực. Tôi nghỉ luôn việc kinh doanh của mình để ở nhà chăm cháu nội. Với tôi thằng bé là vô giá và tôi luôn tin chỉ cần mình chăm sóc nó bằng tình yêu thương chân thành, sau nó cũng đối với mình như ruột thịt. Bởi tình cảm là do vun đắp mà thành mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com