Nghĩ đời đúng là nực cười các chị ạ, tôi bị cả nhà chồng chê vì chỉ học hết cấp 3 ở nhà bán hàng. Ngay từ lúc yêu chồng mình bây giờ, tôi về nhà chơi đã bị mẹ anh phản đối gay gắt. Bà vừa biết tôi chỉ học hết 12 nên nói luôn:
“Bây giờ phải học rộng tài cao, kiếm việc nhà nước mà làm mới ổn định cả đời cháu ạ”.
“Cháu thích làm ăn buôn bán hơn”.
Từ đó bố mẹ anh ghét tôi lắm, phản đối ra mặt bởi vì con trai họ học đại học, xin được vào viên chức làm trong cơ quan ổn định, mỗi cái là lương được có 8 triệu. Thế nhưng vì hai đứa yêu nhau, một mực xin cưới nên ông bà đành phải nghe theo.
Bố mẹ chồng khinh tôi lắm, toàn chê con dâu thất học không bằng người nọ người kia nên mới phải đầu tắt mặt tối bán hàng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi biết mình sinh ra trong gia đình không đi lên bằng truyền thống học hành nhưng bố mẹ tôi bán hàng ở chợ đầu mối từ đời bà nội rồi. Không học cao, không làm nghề này nghề nọ nhưng không có nghĩa là gia đình tôi ngu ngơ dốt nát.
Bố mẹ tôi khéo lắm. Ra ngoài xã hội ông bà thì không thua kém ai, còn ở nhà thì hiền lành, thương yêu con cái hết mực. Bố mẹ tôi cũng muốn mấy chị em học hành đến nơi đến chốn để sau này làm nghề nọ nghề kia. Nhà tôi chỉ có 2 đứa em là học cao còn tôi thì máu buôn bán từ bé nên xin bố mẹ vốn làm ăn riêng.
Lúc còn con gái tôi kinh doanh mỹ phẩm, quần áo, giày dép đủ thứ. Đến khi lấy chồng rồi chuyển sang mở một siêu thị mini cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu. Mở được hơn 6 năm nay rồi nên nhiều khách quen và cả các cửa hàng nhỏ lẻ cũng đến lấy về phân phối. Mỗi tháng bình quân tôi kiếm được từ 40 đến 50 triệu, có tháng nhiều hơn thế.
Cũng nhờ vậy mà tôi mua được miếng đất để dành, giúp gia đình bên nội sửa nhà lại thỉnh thoảng biếu bố mẹ chồng tiền tiêu vặt. Thế nhưng đối với nhà chồng, tôi vẫn mãi chỉ là đứa thất học làm nghề không được cao quý như người ta.
Tôi vốn không hợp mẹ chồng. Từ lúc cưới cậu em chồng thì bà phân biệt đối xử rõ rệt luôn. Thím ấy xinh, trẻ, học cao đẳng ra nên xin vào làm lễ tân trong một cơ quan nhà nước. Ghét nhất là mẹ chồng lúc nào cũng bóng gió:
“Đấy, vô học thì chỉ bán hàng thôi, người ta có trình độ đi làm được đóng bảo hiểm, sau về già còn có lương hưu”.
Nghe mà buồn cười quá, tôi đây cũng bỏ tiền mua bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm cả tỷ chứ dăm ba đồng bạc đóng bảo hiểm hàng tháng tính làm gì.
Thím dâu lương chắc độ 6 triệu, mỗi cái là váy vóc, phấn son xinh tươi đi làm, nhìn hào nhoáng thế nhưng ví chắc gì có tiền. Dù không được nhờ nhưng vì cái mác làm lễ tân nên mẹ chồng tôi lúc nào cũng so sánh đẳng cấp.
Trong khi đó tiền tôi kiếm được bỏ ra nuôi cả nhà, mua đồ ăn thức uống cho bố mẹ chồng nhưng không muốn kể công. Ông bà ốm đau, đi viện cũng là tiền tôi chứ chú thím làm gì có. Tôi vẫn chưa lên tiếng đâu để xem nhà chồng so sánh, chê bai đứa con dâu thất học này được bao lâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

