Em  hận nhà chồng đến xương tủy các chị ạ. Giờ chồng vẫn đang xin tha thứ nhưng em không thể chấp nhận được. Cũng chính vì cái tính nhu nhược, nghe bố mẹ răm rắp mà anh hại con em rồi.

Hồi mới yêu nhau anh đã xin ngày tháng năm sinh của em để đưa cho mẹ.

“Để thầy xem có hợp tuổi không?”.

Đến hôm sau anh hí hửng kể:

“Mẹ anh bảo mình hợp nhau từ năm sinh đến tháng đẻ. Bà vui  lắm bắt anh đưa em về nhà xem mặt liền đấy”.

Sau này em mới biết bác gái mê tín vô cùng. Nhà anh có tiệm vàng, gia đình cũng khá giả. Trong nhà thì bày trí toàn đồ phong thủy. Hôm đầu về chơi mẹ anh niềm nở lắm, làm bao nhiêu món đãi con dâu tương lai. Bác còn nắm tay em dặn đi dặn lại:

“Con với thằng Đạt là hợp nhau lắm luôn ấy, nhưng năm nay chưa cưới được đâu nhé. Hai đứa đừng có mà xí xớn trước đấy, bụng to ra là không được đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

Rồi đúng ngày đúng tháng bố mẹ anh lên nhà em dạm ngõ. Mẹ chồng xem ngày ăn hỏi và cưới luôn. Về làm dâu rồi em mới thấm nhà đó mê tín kinh dị luôn. Không phải nguyên mẹ anh mà cả bố cũng vậy. Ông bà làm gì, đi đâu cũng phải xem ngày xem giờ thật kỹ.

Bà còn mua toàn đồ phong thủy để ở phòng vợ chồng em:

“Thầy nói tuổi hai đứa phải có con gái trước mới đẹp. Mẹ xin vía cháu gái khắp nơi bỏ bụng con rồi đấy”.

Em nghe mà buồn cười nhưng không dám nói trái ý. Trước giờ gia đình bên em chỉ thờ cúng tổ tiên, vậy nhưng về nhà bố mẹ chồng thì khác hẳn, động tí cúng giải hạn, động tí là đi chùa cầu cái này cầu cái kia. 

Đến lúc em mang bầu, biết là con gái mẹ chồng mừng lắm. Bà đi xem thầy về rồi bảo:

“Cháu của mẹ phải đẻ đúng vào giờ này mới là giờ hoàng đạo”.

“Cháu đòi ra lúc nào thì ra cho thuận tự nhiên chứ mẹ. Mình tính cũng không được”.

“Cái con bé này không được cãi, đẻ đúng ngày đẹp, giờ đẹp đời chúng nó mới sung sướng”.

Chồng em cũng ủng hộ bố mẹ bắt vợ phải chờ đến ngày Hoàng đạo mới được đẻ. Thế nhưng trước đó một ngày em đã có dấu hiệu sinh, bảo chồng đưa lên viện thì mẹ can:

“Đã đến ngày tốt đâu mà đẻ”.

Chồng em cũng nghe bố mẹ, không đưa vợ đi viện cứ bảo chờ đã. Lúc em bị vỡ ối, đau bụng dữ dội rồi anh mới miễn cưỡng bắt taxi cho đi. Đến nơi bác sỹ khám bảo mở 5 phân rồi nhưng mẹ chồng vẫn cố:

“Không chờ được nữa à con”.

Thế nhưng lúc đó em bắt đầu sốt, đau đến ngất đi. Mãi lúc em tỉnh lại mới biết con không còn nữa. Em bị sản giật, băng huyết, con ngạt trong bụng khiến bác sỹ chỉ có thể cố gắng cứu được mẹ. Khi đó em khóc không còn ra tiếng nữa. Thương con lắm, mang mặng 9 tháng 10 ngày chờ con ra đời nhưng chỉ vì nhà chồng bắt chờ giờ Hoàng đạo mới được lên viện nên cháu ra đi từ lúc chưa được nhìn thấy mặt trời.

Hôm được ra viện em đòi về nhà bố mẹ đẻ luôn. Chồng thì cứ lẽo đẽo xin lỗi. Vậy nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận được, bao giờ nguôi nỗi đau mất con thì em mới có thể tha thứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com