Mỗi lần đi họp lớp cấp ba, em lại nghe một vài đứa than thở rằng tốt nghiệp xong không tìm được việc làm, họa chăng có thì cũng trái ngành nghề không được vui cho lắm. Khi đó em lại cảm thấy mình may mắn khi đã đi thực tập hồi năm ba đại học và được công ty giữ lại ký hợp đồng chính thức. Lũ bạn cũng hay trêu em là đứa giàu nhất trong đám do kiếm tiền từ sớm.

Nghe thì cũng tự hào nhưng em lại buồn trong bụng, vì thực chất lương của đứa thực tập chuyển lên chính thức không được cao, trong khi ở trọ một mình trên đất Sài Thành lại còn biết bao thứ phải chi tiêu nữa, đôi lúc còn chẳng mua nổi thứ mình thích. Thế nhưng, em không nản, ngược lại còn cố gắng phấn đấu hơn, để sau này lương bổng xứng đáng với công sức và một ngày nào đó sẽ thấy mình giỏi, tự có của ăn của để như cô phóng viên 23 tuổi đã mua nhà bằng chính số tiền tích góp suốt 4 năm đại học.

Em được biết câu chuyện về cô phóng viên có tên Kỳ Hoa này nhờ đọc trên trang Thanh Niên. Cái tên ấy làm em liên tưởng đến kỳ phùng địch thủ rằng cô gái này cao lớn, mạnh mẽ và bản lĩnh mới làm được chuyện mà có khi cả đời một người cũng chưa làm được. Nhưng thực tế khiến em rất ngỡ ngàng khi Kỳ Hoa chỉ cao 1m4 và nặng 35kg, hóa ra cô có ý chí mạnh mẽ, chứ không phải ngoại hình, kèm theo đó là sự quyết tâm và những nguyên tắc do chính bản thân đặt ra.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Thanh Niên. 

Chẳng hạn như Kỳ Hoa đã biết vạch ra kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm ngay từ khi lên đại học và ở ký túc xá. Mỗi tháng gia đình chuyển 3 triệu đồng thì cô chỉ xài một 1 triệu, còn dư 2 triệu tiết kiệm. Không chỉ vậy, giữa năm nhất đại học, Hoa còn thể hiện mình là cô gái giỏi khi bắt đầu kiếm ra tiền với việc làm cộng tác viên cho mảng Giới Trẻ của một tờ báo. Sau vài tháng, Hoa dọn ra ở trọ để tiện đi làm, dù ở khu trung tâm nhưng mọi chi phí tự cô lo liệu và không còn phụ thuộc vào gia đình. 

Kỳ Hoa chia sẻ: “Tôi có thói quen tiết kiệm tiền vì trước sau gì cũng có lý do mình cần xài tiền. Nhuận bút những tháng đầu ít ỏi, chật vật lắm tôi mới xoay được mọi thứ. Cách để tiền tiết kiệm của tôi là vừa lãnh nhuận bút sẽ chia ra ngay khoản tiết kiệm, tuyệt đối không đụng số tiền này, được bao nhiêu thì tôi đi gửi sổ tiết kiệm liền”.

Phải nói người vừa học vừa làm như Hoa rất vất vả, đi sớm về khuyên nhưng cô gái này không nản chí, luôn có ý chí tự lập mãnh liệt và không để gia đình lo lắng. 6 tháng sau, Hoa được chuyển sang mảng Pháp Luật cực hơn, có khi làm từ sáng tới tận khuya, đổi lại được nhuận bút hơn 20 triệu đồng. Với số tiền này, Hoa chỉ giữ lại 10 triệu để trả tiền nhà, lo cho bản thân và em út, còn lại gửi tiết kiệm hết.

Sau thời gian, Hoa đã chuyển việc, sang một tờ báo điện tử khác, được ký phóng viên chính thức với mức lương 7 triệu đồng. Ngoài ra, Hoa còn tất bật với công việc gia sư, chụp ảnh cho các sự kiện của một trung tâm dành cho thiếu nhi, tất cả thu nhập đều được cô chắt bóp chi tiêu ngay khi lãnh lương.

Và ý định mua nhà ở Sài Gòn của Kỳ Hoa xuất hiện khi cha mẹ chia tay, cô đón mẹ lên ở cùng mình và em gái. Thấy cảnh mẹ sống chật chội, lòng người con hiếu thảo như cô không chịu nổi nên quyết tâm mua nhà, để mẹ hưởng phước trong không gian rộng rãi, thoải mái. 

hình ảnh

Cô gái Kỳ Hoa trẻ tuổi, đầy bản lĩnh. (Nguồn: Thanh Niên)

Sau khi tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp cũng như nhiều lần đi xem nhà, Kỳ Hoa đã chốt mua căn hộ ở quận 9 với số tiền dành dụm sau 4 năm đi làm là 600 triệu đồng.

Kỳ Hoa tâm sự: “Tôi đã vay thêm của người thân, bạn bè cho tròn 1 tỷ, vay ngân hàng 900 triệu và trả góp hằng tháng. Ngân hàng xét hồ sơ vay dựa trên thu nhập và hợp đồng lao động của tôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian”. Cuối tháng 7 vừa qua, đúng một tuần sau lễ tốt nghiệp đại học,  Kỳ Hoa đã dọn về nhà mới cùng mẹ và em gái của mình với niềm hạnh phúc tột cùng. 

hình ảnh

Căn nhà Kỳ Hoa mua để mẹ con sống cùng nhau. (Nguồn: Thanh Niên)

Thật sự Kỳ Hoa là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, dù tiết kiệm nhưng không để bản thân thiếu thốn. Mỗi tháng, cô vẫn 1-2 lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, viết bài ở nhà hoặc văn phòng, cuối tuần ở nhà tự nấu ăn, không cà phê, hiếm khi trà sữa để không tốn thêm khoản lặt vặt và với cách sống này thì chắc chắn không lâu sau Kỳ Hoa sẽ trả hết nợ thôi ạ.