Mình từ trước tới giờ không hề có tiền sử bệnh tim. Lần mang thai trước cũng ko bị hiện tượng này. Đêm hôm kia lúc chuẩn bị đi ngủ tự dưng đau thắt ngực, khó thở, tim như bị ai bóp nghẹt.:Sick:
Nửa đêm ko chịu nổi phải mò đi bệnh viện khám. BS đo điện tim thì nói ko sao, đo mạch, huyết áp thấy bình thường, bắt nằm truyền mấy chai nước rồi cho về. Kết luận là bị đau ngực cơ năng, rối loạn gì đó ko biết,
Hic hic, chả biết vụ này có liên quan gì đến bầu bì ko nhỉ. Có thai nên họ cũng đâu dám cho chụp, chiếu hay thuốc men gì .
Không biết có mẹ nào bị hiện tượng giống như trên không ạ? Mình sợ quá, đêm hôm qua là đêm thứ 2 mình bị như thế rồi, mà đau nhiều hơn, đau kêu trời kêu đất luôn,:Sick: huhu, ko biết là thế nào nữa:RaisedEye

