2 ngày nay, từ khi ở bv về, mình thật buồn và khó chịu, cứ khóc wài và suy nghĩ. Mình thật sự bế tắc quá, các Mẹ giúp mình với. KKC của mình là 10/3 (chu kỳ 30 ngày), ngày 12/4 mình thử que 2 vạch, 1 vạch mờ. Ngày 15/4 mình đi bs, SA đầu giò chưa thấy túi thai, niêm mạc dày 11mm. Tiền sử của mình là 2 lần sảy tự nhiên trong năm 2013, lúc 7tuần và 6 tuần. nên khi có thai lần này, mình xin nghỉ việc, nằm nhà ko làm việc nặng và hạn chế đi lại tối đa để giữ con. Nhưng ngày 21/4 mình lại ra chất dịch màu nâu nhạt, mình sợ quá đến BV Từ Dũ thì bs SA vẫn chưa thấy túi thai, niêm mạc dày. BS cho thuốc Obimin và utrogestran đặt âm đạo. Đến hôm nay là 24/4 rồi, mình vẫn còn ra dịch nâu nhạt, khi ra khi không. Mình hoang mang quá, đọc những bài báo thấy như vậy nguy cơ TNTC cao lắm làm mình sợ quá, có mẹ nào giải thích trừong hợp mình không? BS hẹn 5 ngày tái khám. Mình lo quá. !!!!!!!!!!:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng bị mất bé 2 lần...
Lâu rồi mình mới vào diễn đàn đấy! Buồn lắm và không muốn xi nghĩ gì hết. Kể từ ngày ấy đến...
mẹ khoctham cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa ạ, con cái là trời cho, nếu có duyên thì con sẽ ở vs mình, nếu ko...
Lần sau bạn nên uống thuốc nội tiết trc ki mang thai đi. Có thể nội tiết bạn cũng bị...
Lần này mình có bé cũng như bạn vậy. Chậm kinh 2 ngày thì lên 2 vạch. mình chơi 3 ngày...