Các mẹ ơi, giúp em với


Tình hình là hôm thứ 7 vừa rồi em đi Bái Đính, đi bộ nhiều, tối về thấy ra dịch hay máu gì đó (e cũng không xác định được) :((, em sợ quá, nằm nguyên ngày hôm qua, có dậy đi ra chợ ngay gần nhà, lại thấy ra 1 giọt (màu nhạt hơn)... đến tối vệ sinh lại thấy 1 giọt nữa... em lo quá, không biết con yêu có bị gì không nữa. Mà dạo này cả ngực và ti của e cũng ko cương và đau như lúc đầu nữa... Như thế có sao không các mẹ.


Nhờ các mẹ thông thái cho em lời khuyên với ah, em phải làm như thế nào đây? lần đầu tiên mang thai, mà cũng không có bố mẹ bên cạnh, em ở Hà Nội 1 mình ah.