Các chị ơi!em có cô bạn vừa mới sinh xong,nghe bạn em kể về quá trình sinh thì em thấy hơi lạ.Chẳng là nhà chồng nó cũng mê tín nên cũng chọn ngày để nó đi đẻ nhưng mà ko phải mổ.Nó kể với em là khi thai đủ từ 38 đến 39 tuần nó chọn ngày rồi vào viện.Chưa có bất cứ dấu hiệu chuyển dạ nào cả.Bác sĩ khám trong thì bảo mở 2 phân rồi.Rồi ko biết khám thế nào mà bác sĩ khi rút tay ra thì nước ối chảy ào ào luôn thế là lên phòng đẻ.Truyền một chai nước thuốc khoảng 3 tiếng là đẻ luôn.Thằng cu được tận 3,6kg.Em hơi thắc mắc thế nào là tử cung mở 2 phân mà làm sao bs biết được nhỉ.Em cũng đang ở tuần 38 rồi.Sốt ruột mong con ra đời quá mà cũng chưa thấy động tĩnh gì,chỉ thấy đau nhừ 2 bên háng và ra nhiều huyết trắng thôi.