Mẹ Nhóc xin chào tất cả các mẹ.


Mẹ Nhóc xin giới thiệu năm nay đã gần 30 tuổi, Mẹ Nhóc vừa lấy chồng và có thai được 6 tuần. Trước khi lấy chồng, mỗi lần đến tháng, Mẹ Nhóc thường phải uống thuốc giảm đau mới vượt qua được những cơn đau bụng kinh hồn


Lúc đầu có em bé, Mẹ Nhóc cứ nghĩ là vẫn chưa có gì phải kiêng khen Mẹ Nhóc vẫn làm việc nhà hàng ngày, vẫn đi chợ, leo cầu thang rất nhiều lần và đi bộ rất nhanh.


Đến tuần thứ 5, Mẹ Nhóc bỗng thất đau bụng và đau lưng. Ban ngày đau râm ran, nhưng đến đêm và gần sáng thì đau nhói, không ngủ được. Ngoài ra mỗi khi cử động mạnh, cơn đau nhói lại xuất hiện. Hốt hoảng quá, mẹ nhóc vội vàng lên webtretho để tìm hiểu thì thấy rất nhiều các mẹ cũng bị giống mình nên thấy yên tâm và phấn chấn phần nào. Tuy nhiên, cuối tuần thứ 5, Mẹ Nhóc vẫn cẩn thận đi siêu âm và bác sĩ khuyên là: "Thai đã vào tử cung, túi ối còn nhỏ, kiêng quan hệ, kiêng đi lại, giữ ấm, tăng cường vệ sinh răng miệng, đeo khẩu trang". Lúc này Mẹ Nhóc thấy yên tâm nhiều lắm.


Sang tuần thứ 6, huhu Mẹ Nhóc lại không nghe lời bác sĩ, vẫn thường xuyên làm việc nhà, cử động mạnh và một lần chiều chồng


Trong tuần đó, ngoài đau bụng, Mẹ Nhóc còn bị ra dịch màu nâu (số lượng ít, không liên tục và thỉng thoảng kèm máu). Sợ hãi quá Mẹ Nhóc khóc quá trời, Ba Nhóc cũng lo lắng lên webtretho xem thử cũng thấy nhiều mẹ bị nên cũng nghĩ bình thường. Đến hôm sau Mẹ Chồng Mẹ Nhóc lên hỏi thăm, nói Mẹ Nhóc bị động thai rồi Cả tối hôm đó Mẹ Nhóc vừa khóc vừa sợ


Sáng hôm sau, cả nhà đưa đi siêu âm lại bác sĩ nói bị động thai và kê đơn thuốc. Bác sĩ nói nếu trong vòng 10 ngày uống thuốc mà vẫn còn hiện tượng ra máu thì có khả năng xảy thai


Trước hết Mẹ Nhóc chân thành khuyên các mẹ mới có thai trong 3 tháng đầu cần hết sức chú ý cử động nhẹ nhàng, tránh bê vác nặng. Chịu khó nằm càng nhiều càng tốt. Đừng để như Mẹ Nhóc nhé.


Cuối cùng, Mẹ Nhóc mong các mẹ chia sẻ và bảo ban kinh nghiệm cho mẹ Nhóc cho 10 ngày tới. Mẹ Nhóc xin cung cấp một số thông tin như sau:


1- Mẹ Nhóc uống:


- Sữa Enfamama 1 cốc/ ngày


- Nước cam 1 cốc/ ngày


2- Mẹ Nhóc ăn:


- Nho đen không hạt 0.3kg/ ngày


- Cháo cá chép 0.3kg/ ngày (Mới bắt ăn liên tục từ ngày hôm nay )


- Các thức ăn thông thường hàng ngày


3- Mẹ Nhóc sử dụng thuốc: (Hoàn toàn theo đơn bác sĩ kê)


- Enat 400 Vitamin E 1 viên/ ngày


- Utrogestan 100mg 4 viên/ ngày


- Spasmeverine 4 viên/ ngày


- Procare 1 viên/ ngày


4- Mẹ Nhóc sinh hoạt:


- Hoàn toàn nằm trên giường không đi lại trừ lúc đi vs (càng nằm nhiều càng buồn các mẹ ạ, nhưng vẫn phải cố gắng thôi)


- Kê hai chân lên gối cao 20cm


- Đi tất, mặc quần dài, đắp chăn (nóng quá các mẹ ạ)


Mẹ Nhóc đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn mình, nhưng Mẹ Nhóc sợ mình vẫn còn bỏ sót nhiều điều quan trọng. Mong các mẹ tận tình chỉ bảo, giúp đỡ Mẹ Nhóc: (i) Chỗ nào thiếu; (ii) Chỗ nào thừa; (iii) Chỗ nào cần bổ sung thêm; (iv) Chỗ nào cần giảm bớt liều lượng; (v) Chỗ nào có thể thay thế bằng cách khác.


Mẹ Nhóc cám ơn tất cả các mẹ. Mong nhận được nhiều hồi âm. Chúc các mẹ và bé luôn vui và mạnh khỏe.