Mình bắt đầu hành kinh 5/6, tháng vừa rồi tích cực cố gắng để có baby. Đến 25/6, vì sốt ruột nên mình thử que, thấy V2 rất mờ, sau đó 4, 5 ngày liên tục mình đều thử que, vẫn có V2 mờ. Mình đinh ninh là OK rồi. Đến 5/7 không thấy gì nên lại càng chắc ăn. Mấy hôm nay mình thấy mỏi lưng, nôn nao và chán ăn => tưởng nghén. Nhưng đến chiều nay đi làm về mình thấy ra chút máu, sợ quá nên ra PK để siêu âm kiểm tra. BS siêu âm thấy chưa có túi thai trong tử cung, BS cũng giải thích là mới chậm 4, 5 ngày thai chưa vào tử cung là chuyện bình thường và bảo mình về theo dõi thêm. Mình về mua que thử, thấy V2 lên đậm hơn mấy hôm trước nhưng vẫn mờ, chưa lên đậm hẳn.


Đến giờ (sau 5 tiếng) mình vẫn thấy ra rải rác ít máu, đi tiểu nhiều (chắc do lúc tối uống nhiều nước để siêu âm, giờ nó mới "ngấm". Bụng dưới chỉ thấy hơi lâm râm chút thôi.


Mình lo quá, không biết tình hình thế nào. Nhờ các mẹ tư vấn và an ủi mình với. Hồi có bầu lần trước mình không thấy hiện tượng này. Hay là mình chưa có thai và bây giờ mới có QKD nhỉ? Mình đang rất mong có bé thứ 2. Giờ đang lo mất ăn mất ngủ. Mặc dù mệt nhưng không tài nào ngủ được, đành mò lên đây nhờ các mẹ tư vấn đây.


Cầu trời lạy phật cho đêm nay trôi qua suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra. Cầu trời lạy phật cho bé về với con ạ!