Trước tiên em cầu mong rằng không có bà mẹ nào sẽ nhận được tin buồn như em khi thấy được mặt con lần đầu tiên trên màn hình siêu âm và nghe được câu phán trời giáng của bác sỹ "em bé bị sứt môi, chẻ vòm hầu".
Mặc dù em đã được bác sỹ an ủi rất nhiều rằng hiện giờ y học đã tiến bộ rất nhiều, phẫu thuật cho em bé trước khi biết nói có thể giúp em bé nói gần như bình thường và môi lành lặn nhưng nghĩ thật tội cho con mình. Hiện giờ em rất đau khổ và có hàng loạt câu hỏi nhờ các mẹ có ai biết thì chỉ cho em với: không biết do mình làm sao mà lại đẻ con như vậy (có yếu tố di truyền không, lần sau sinh có khả năng con bị như vậy nữa không), phẫu thuật có phục hồi hoàn toàn khả năng nói cho em bé không, chăm sóc em bé như thế nào khi mới sinh? Cảm ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Tới tuần 20-22 khi đi siêu âm 3D mới nhìn thấy dị...
Dù đã cố gắng nhưng tuần vừa qua, mình vẫn hoang mang và lo lắng lắm,...
bac si noi be nha e bi ho ca ham ech hai...
Sốt xuất huyết không sợ bằng vi rút...
Hnay em đi siêu âm ở mốc 18 tuần ở bs Chương thì phát hiện ra bé nhà em bị sứt môi hở hàm...
khi mình đi siêu âm nhiều nơi nhưng ko phát hiện dc con mình bị sứt...