Người mẹ 40 tuổi cho biết trong những tuần đầu, cô thậm chí còn không thể bế nổi đứa con mới sinh của mình.
Hồi đó em sinh đứa thứ 2 3,8kg mà nhiều người đã phả xuýt xoa khen mẹ giỏi sinh được con lớn nặng cân đồ rồi, thế mà mới đây nhỏ bạn em nó mới sinh con đầu lòng được 4kg luôn ạ, trộm vía mẹ khỏe con khỏe nhìn rất cưng. Thật sự sinh con lớn quá thì cũng dễ gặp nhiều nguy cơ lắm, tuy nhiên những đứa trẻ mới sinh đã mũm mĩm nặng cân thường nhìn có da có thịt rất yêu đúng không các mẹ? Cũng chính vì thế nên những em bé sơ sinh to lớn thường nhận được nhiều sự chú ý của mọi người hơn bình thường, ví dụ điển hình là em bé ra đời với cân nặng 5,4 kg dưới đây nè, sinh con xong nổi tiếng đến mức cả bệnh viện rần rần kéo đến xem mặt luôn hihi.
Cô Fiona Halmiton sống tại hạt Kent, nước Anh đã có một trải nghiệm sinh nở vô cùng đáng nhớ ở tuổi 40. Cô chia sẻ rằng trong giai đoạn mang thai, khi đi khám bác sĩ đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng đứa trẻ khả năng cao sẽ to lớn, nặng cân hơn nhiều so với một em bé sơ sinh bình thường. Thế nhưng người mẹ này không ngờ rằng khi sinh con, đứa trẻ lại chào đời với số cân tận 5,4kg.
Để đỡ đẻ cho Fiona, các nữ hộ sinh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Họ cho biết chưa bao giờ thấy một đứa trẻ sơ sinh nặng cân đến như thế. Thậm chí có một nữ hộ sinh còn chia sẻ đây là đứa bé lớn nhất được cô đưa ra khỏi bụng mẹ trong suốt hơn 30 năm làm nghề từ trước đến nay. Bé trai có cân nặng khủng được đặt tên là Buddy và từ khi ra đời, em đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Người mẹ 40 tuổi cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện thi nhau đến xem mặt của Buddy và tỏ ra vô cùng thích thú vì nhìn thằng bé trông cứng cáp như những đứa trẻ 5, 6 tháng tuổi. Họ nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nào nặng cân như vậy.
Khi Buddy chào đời, cô Fiona cũng hết sức ngỡ ngàng trước cân nặng của con. Mặc dù trước đó đã được bác sĩ siêu âm báo trước là có vẻ bé con hơi to, nhưng cô không ngờ mình lại có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu nặng đến 5,4kg. Trong nhưng tuần đầu khi vết mổ còn đau, người mẹ thậm chí còn không thể bế nổi đứa con nặng cân của mình. Ban đầu, cô Fiona dự định sẽ sinh thường nhưng có một sự cố đã xảy ra khi đang rặn đẻ, người mẹ bất ngờ bị hụt hơi, đuối sức. Các bác sĩ sau đó nhanh chóng nhận thấy nhịp tim của em bé bắt đầu chậm và dường như đã dừng hẳn nên cô bắt buộc phải mổ lấy thai, may mắn là đứa trẻ cũng đã chào đời an toàn, khỏe mạnh.
Cô cũng nói vui rằng vợ chồng mình đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, đồ đạc nhỏ xinh cho cậu con trai Buddy, nhưng tất cả đều không vừa khi cậu bé chào đời với số cân vượt dự định. Ngay từ khi mới chào đời, Buddy đã phải mặc quần áo của trẻ cỡ 5, 6 tháng tuổi. Một người bạn đã giúp Fiona mang quần áo với size lớn hơn vào bệnh viện để Buddy có đồ để mặc. Người mẹ 40 tuổi cho biết cô cũng đem tặng lại số quần áo con trai chưa sử dụng cho những bà mẹ sắp sinh khác trong bệnh viện.
Hiện tại, bé Buddy đã được 9 tháng tuổi và vẫn vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Con phát triển rất nhanh và vẫn to lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Vì thế, vợ chồng cô Fiona vẫn phải đưa con đến phòng khám thường xuyên để đảm bảo sự tăng trưởng của con vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu những đứa trẻ sơ sinh khác ti 10 – 35ml sữa một lần thì Buddy lại có thể ăn hết 75ml sữa, đó là lý do cậu bé lớn lên rất nhan. Bé Buddy 9 tháng tuổi nhưng hiện đã có cân nặng ngang ngửa với những đứa trẻ 20 tháng tuổi. Chia sẻ lại hành trình sinh con đáng nhớ của mình, người mẹ 40 tuổi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi con trai mình chào đời khỏe mạnh, bình an.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến tuổi 43, khả năng mang thai chỉ còn 1 - 2 %, một tỉ lệ vô cùng mong manh. Trong khi...