Chào các mẹ. Em là tv mới. Lập xong là muốn vào chia sẻ với các mẹ về tình hình của mình khi mang thai lần đầu.


Ngày đầu tiên của chu kì cuối của e là 22/2. Thường thì ck của e là 40 ngày. Sau khi thấy chẬm kinh thì e có thử và lên 2v đậm. E vội đi khám ở pk 23 phan chu trinh vào ngày 9/4 thì bs bảo chưa thấy vào tử cung. Nhà chồng e lại làm bên đông y nên cắt 5 thang thuốc bắc để em bồi bổ. Dến 24/4 đi sa lại thì bs bảo thai đã vào trong tử cung va có túi ối kích thước 18,2mm. Chưa có phôi thai. Ddược 5 tuần 3 ngày. Dự sinh 22/12/15. E mừng quá về tầm bổ các kiểu thì 4 ngày sau e thấy ra 1,2 giọt dịch màu nâu và k đau bụng. E vội chạy đến 23pct sa thì bs bảo: Kích thước túi ối 22,8mm. 6 tuần 1 ngày. K có biểu hiện gì. Nếu ra máu nhiều cầm kết quả vào viện xử lý. Lúc đấy vừa hoang mang vừa đỡ lo vì bs bảo vẫn phát triển. Lúc này vẫn chưa thấy phôi thai. E về nhà và k thấy ra gì nữa. Đúng 6 ngày sau e lại thấy ra dịch nâu nhưng nhiều hơn lần trước. Chồng e lo lắng bảo vào phụ sản HN khám thế là 2vc đưa nhau vào PS. Ngồi xếp hàng la liệt đến lượt mình khám thì bs hỏi chu kì kinh cuối rồi bảo đi ra sa đầu giò. Trong tâm trí đag chửa mà siêu âm đầu giò thì ảnh hưởng đến e bé. Vì tính ra đc 7 tuần rồi em bé chắc là có tim thai rồi. Nghe bs nói xong e bảo chồng e đưa ra 125 thái thịnh. Ra đến nơi thì bs ở đấy sa 2d cho e và bảo kích thước túi ối là 32mm. Chưa thấy phôi thai và tim thai. Rồi bảo e sa đầu giò. E hoang mang lắm nhưng vãn để bs sa đầu giò thì bs kết luận là: túi ối phát triển bt, có trống âm kích thước 2.1mm. Rồi bs kết luận là: E bị thai lưu. Vì trống âm quá bé, k thấy phôi thai bên trong. Lúc đó e khóc oà lên, k tin vào tai mình nữa. Trước lúc sa đàu giò e cũng nói với bs là e bị ra máu như thế như thế. E hỏi bs là sao e lại bị vậy thì bs bảo do phôi thai k phát triển nên thế. E khóc như mưa như gió, mất bình tĩnh. Đến hôm qua e mới vào viện C để hút ra. Lại sa 1 lần nữa và kết quả vẫn là vậy. Bs bảo thai lưu 7 tuần. Đến lúc cbi hút.. Đó là khoảnh khắc e k bao h quên đc. Lần đầu tiên có thai và lại bị lưu. Rồi phải đi hút. Bs cho e ngậm 4 viên thuốc để mở tử cung và ra máu. Sau đó uống 1 viên giảm đau. Lúc đó là 11h30 trưa. Đến 3h chiều e mới đc hút. E đau bụng đau dồn đau thốc k thể chịu đc. May mà có ng quen ở viện nên e đc làm thứ 2 trong số gần 30 ng. Lúc lên bàn hút bs bảo thai này là 10 tuần chứ k phải 7 tuần.. Lúc hút thì e cảm giác như e k còn sống nổi nữa.


Đến bây h bình tĩnh lại e mới viết ra đây. E k biết vì sao e lại thai lưu nữa. Có phải do uống thuốc bắc k? Mọi ng bảo 3 tháng đầu em bé sống bằng nội tiết của người mẹ. Do nội tiêtts e kém + với lần ra máu mà k đc tiêm nội tiết giữ e bé. E thề k bao h e đi sa ngoài nữa. E hối hận quá. Chỉ cầu mong cho sức khoẻ thật tốt để lần sau con yêu sẽ về với e. Và 1 lần nữa làn sau e có mang thai e sẽ k bao h uống bất cứ thứ gì.


E viết ra đây để các mẹ nào có ra dịch nâu khi mang thai phải đi gặp bs ngay nếu k lại muộn màng như e thì hối hận cũng đã muộn