Ở nước ngoài có bầu lại 6 tháng sau sinh mổ thì được ủng hộ, còn em ở Việt Nam, đứa đầu cũng 10 tháng rồi, nhưng em đang hoang mang quá!!!
Con trai đầu lòng của em vừa tròn 10 tháng. Một ngày đẹp trời em phát hiện mình tắt kinh. 2 vợ chồng dẫn nhau đi siêu âm và chuyện gì tới cũng đã tới: em lại dính bầu. Có bầu là chuyện tốt đẹp, nhưng 2 vợ chồng em đang rất hoang mang, vì bé đầu của em là sinh mổ. Em viết lên đây mong các mẹ chia sẻ ủn mông em với :(
Tìm hiểu nát các trang báo mạng, thì em thấy có nhiều ý kiến trái chiều quá. Nào là đồng tình vì có mẹ thực tế mang bầu trở lại sau 6 tháng và sinh con hoàn toàn khỏe mạnh, có mẹ nói bác sĩ cấm tiệt vì vết mổ chưa lành, có mẹ trách sao 2 vợ chồng không cẩn thận để ảnh hưởng đến con :( ... Sáng nay em thấy bạn bè chia sẻ thông tin từ Facebook của một bà mẹ trẻ thu hút được nhiều lượt like của cộng đồng mẹ, Trà My Ngọc Nguyễn thì ở nước ngoài hầu như các bác sĩ cho phép và ủng hộ các mẹ có bầu lại sau 6 tháng sinh mổ “Thấy với những bạn sinh mổ, đứa trước chỉ cần cách đứa sau 6 tháng là an toàn. Họ không dọa dẫm như các bác sỹ Việt Nam, làm gì mà phải kiêng đến 3 năm đâu.”
“Sáng mình đi siêu âm, bác sỹ của mình kể, anh ấy vừa mổ cho một trường hợp: Đứa lớn và đứa bé cách nhau có 10 tháng, hai chị em đi học cùng lớp luôn :D Nghĩa là, mẹ đó mổ đứa đầu một tháng sau đã dính bầu tiếp mà không biết, lúc biết con cũng to rồi. Mình hỏi về nguy cơ nhưng anh ấy nói theo dõi kỹ cũng không sao. Anh ấy cũng muốn giữ baby của mình sang tháng 1 để con đi học cho cứng. Mình tham khảo các tài liệu nước ngoài thì thấy với những bạn sinh mổ, đứa trước chỉ cần cách đứa sau 6 tháng là an toàn. Họ không dọa dẫm như các bác sỹ Việt Nam, làm gì mà phải kiêng đến 3 năm đâu.”
Em lội dòng comment của các mẹ bên dưới, hầu như các mẹ kể về trường hợp của chính mình thôi. Các mẹ ủng hộ chủ thớt khá nhiều về việc có bầu sớm sau sinh. Nhưng ở nước ngoài điều kiện tốt hơn nhiều so với Việt Nam: từ môi trường, thực phẩm, đi lại… nên sức khỏe của mẹ cũng tốt hơn so với các mẹ làm mẹ ở Việt Nam.
Dù vậy, em cũng còn đắn đo rất nhiều, vì em biết thể trạng của em sau sinh như thế nào. Phần em cũng mới đi làm lại ở công ty được 3 tháng, nếu báo có bầu nữa, mà còn sức khỏe không ổn thì dễ bị mất việc lắm. Nhằn nhì mãi chồng nói đưa em đi khám bác sĩ đỡ đẻ bé đầu đi, cho an tâm.
Bác sĩ em nhíu mày trước tình huống của em, bác nói rằng "Thời điểm tốt nhất để có bầu sau đẻ mổ là 24 – 36 tháng, và tối thiểu cũng nên 18 tháng cho vết mồ lành, cơ thể mẹ hồi phục. Bác còn nói cho em biết những lý do chắc nịch vì sao mang bầu sớm (như em 10 tháng) là không tốt. “Cơ thể chưa phục hồi: Khi sinh em bé, cơ thể mẹ đã cung cấp cho con lượng lớn canxi, sắt và folate. Đồng thời, giai đoạn này mẹ vẫn đang tiết sữa để cho con bú. Cộng với vết mổ chưa đủ thời gian để phục hồi. Vì vậy khi mang thai, cơ thể chưa kịp phục hồi nguồn dinh dưỡng thay thế, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người mẹ và cả em bé trong bụng.”
Bác còn nói 2 vợ chồng em cứ suy nghĩ lại đi, nếu bỏ con thì quá dễ dàng, còn muốn giữ con để nuôi thì bác và vợ chồng em phải nguyên cứu kỹ, và thực hiện chu đáo những hướng dẫn, căn dặn của bác để giữ gìn sức khỏe của 2 mẹ con. Em cũng đang phân vân lắm.
Em tìm hiểu thêm ở website nước ngoài, trang Being The Parents khá tin cậy thì "Nếu mẹ mang thai lại quá gần, đặc biệt nếu dưới 6 tháng, thì em bé thường bị sinh non vào khoảng 36 – 37 tuần. Điều này đồng nghĩa bé bị nhẹ ký (dưới 2,5kg), và phải được chăm sóc đặc biệt".
Giờ 2 vợ chồng em đứng ngồi không yên, thai cũng gần 6 tuần, nếu không trở ngại thì cũng sắp xuất hiện tim thai rồi. Em đăng bài lên đây xin ý kiến các mẹ thực tế ở Việt Nam cũng từng trải qua việc có bầu gần nhau sau khi mổ con. Em cảm ơn các mẹ nhiều.