chào các chị , mọi người ai có bức xức về những nơi mình kô vừa ý khi đi khám sức khoẻ , khám bệnh này nọ thì cùng vào chia sẻ nhé . em đang bầu bé thứ 3 đây , vỡ bầu tháng 11 . chúc các chị luôn khoẻ . mẹ tròn con vuông .
em kể mở hàng cho các chị nhé . bé thứ 3 này em khám định kì ở TRung tâm chăm sóc sứa khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) ở đường 3/2 . thời gian đầu , em còn ham , vì giá cả ở đây rẻ hơn những chỗ khác , bệnh nhân đến cũng ko đông như ở các bệnh viện lớn . nên em theo . nhưng fải ở trong chăn mới biết chăn có rận . Y tá thăm khám sức khoẻ (cân nặng , nước tiểu , sức khoẻ ...) thì 888 quá nhiều , thái độ cũng ko vui vẻ niềm nở . khi nghe em bảo sinh con thứ 3 , thì fán 1 câu "đứa thứ 3 rồi mới mò vào đây" ... ý vậy là sao ??? thấy ghét .
cầm giấy đi siêu âm về rồi , thì ngồi chờ rất lâu , mới có bác sĩ khám và cho thuốc bổ . em đi mấy lần thì quan sát thấy là do , phòng số 1 (phòng khám thai dưỡng) chỉ có y tá , còn các phòng 2,3,4 (thai bỏ và bệnh fụ khoa) mới có bác sĩ . khi mình siêu âm xong họ mới chuyển hồ sơ qua >>> thành ra , fải chờ tới 2,3 lượt , mà lượt cuối cùng là fải cộng thêm bệnh nhân của phòng đó . Tới lượt mình khám , thì BS ko kịp nghe mình nói , cứ xẹt xẹt . em nhớ có lần em bị ra huyết nhầy , mà dai như thạch rau câu , em sợ lắm . cố gắng nói nhanh kẻo bị đưổi ra thì bà BS cứ fán , ko sao đâu ko sao , rồi chỉ cho toàn thuốc bổ . nhờ được mấy chị trên WTT chỉ đặt thuốc mà giờ em hết hẳn ...
em nhớ có lần em nghén , ko kịp chạy vào nhà vệ sinh , thì nôn ra sàn . bà lao công vừa dọn dẹp vừa lầm bầm ... em đang mệt , định cho bà ấy 1 chút tiền . nhưng thấy ghét wóa nên em lờ luôn . chán đời .
em chỉ đi khám được buổi chiều và bác sĩ hẹn là fải xét nghiệm máu vào buổi sáng khi chưa ăn gì . lần cuối em bước chân vào đó là buổi sáng . có công việc nên tạt ngang qua . do em đi vội nên ko mang theo hồ sơ . em cũng biết là mình có lỗi trước , nên mới nhỏ nhẹ thưa lại với bác sĩ như vậy va đề nghị cứ cho em làm xét nghiệm trc , hôm sau em sẽ ghé vào buổi chiều . cầm theo kết quả cho bác xem . trời ơi , em bị làm cho 1 mách giữa biết bao nhiêu người , nào là có bầu ko lo , "tôi biết cô bị cái gì mà làm fiếu cho cô xét nghiệm máu" , "cô đi về đi , muốn gì sáng mai cầm hồ sơ lên đây chúng tôi giải quyết" . ơh hay , sao lại cửa quyền như vậy chứ , em cứ tưởng là đang lạc vào trụ sở uỷ ban hay công an nào đó chứ ??? mà làm xét nghiệm máu cơ bản , những mẹ khác làm sao , thì em cũng làm như vậy , khác thế nào ???
từ hôm đó , em thề là ko bao giờ bước chân vào đó nữa . đang có bầu nên em ko muốn đôi co , nhưng hành xử như vậy mà đúng với tác phong hành xử của y bác sĩ hay sao ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ở đấy là bv việt hàn j đó thì...