Ngày 5-9-2012: Mẹ thấy chậm kinh, thử que thấy 2v, mẹ vui lắm, nhưng còn giấu bố, để cưới xong mẹ nói cho bố đỡ lo mẹ đi lại, vận động nhiều. Với cả biết đâu bố chạy làng :d
Ngày 12-9-2012: Mẹ bị đau bụng dưới, có lúc rất đau, mẹ đi khám, con đã vào tử cung, được 5w2d tuổi, nhưng con ghét mẹ nên có biểu hiện đòi ra, dọa sảy. Mẹ ốm nghén không ăn uống được gì cả, nghĩ đến con cũng chỉ uống cố được hộp sữa tươi. Bố mẹ lại đang lo cưới, mệt mỏi và nhiều việc. Có con, cơ thể mẹ thay đổi, mẹ nhạy cảm, dễ vui, dễ buồn, đa sầu đa cảm, bố làm gì không hài lòng là mẹ tức lắm, nhưng bố chẳng hiểu mẹ mệt thế nào, lúc nào cũng cứ như mẹ giả vờ, mẹ ăn vạ ý, rõ là tủi thân. Nhưng mẹ có con rồi, chờ 1 thời gian nữa, mẹ con mình cho bố biết tay.
.
.
.
Ngày....tháng...năm
Bố mẹ cãi nhau liên tục, vì bất đồng quan điểm trong chuẩn bị lễ ăn hỏi, lễ cưới và cả sự thay đổi trong cơ thể khiến mẹ lúc nào cũng khó chịu. Bố chẳng bao giờ hiểu được mẹ đã cố gắng thế nào, đã thế, mẹ sẽ cho bố biết tay, cho bố nghén thay mẹ, nhưng mẹ và bố xa nhau quá, chưa gặp được :d, con yêu chờ mẹ xử bố nhé.
Ngày...tháng...năm
Mấy hôm nay mẹ bớt nghén hơn rồi, con yêu ko "quấy" mẹ nữa, mẹ vui và hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày, cái bụng mẹ đã lùm lùm, con có trái tim biết yêu thương mẹ và đập bùm bụp rồi, bác sĩ bảo các cơ quan đang hình thành, phát triển. Mẹ tham khải kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn, mẹ đọc hàng ngày, hàng giờ để con yêu được chăm sóc chu đáo nhất. Mẹ chỉ tiếc là, mẹ vẫn ko thể ăn uống được nhiều, sợ con thiếu chất, mẹ hứa sẽ cố gắng. Yêu con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn và bé luôn khỏe và vượt...
Mẹ đang cảm thấy rất khó chịu, buồn nôn, cồn cào ruột gan, chắc con yêu đói vì từ chiều mẹ ko ăn được...