Em năm nay 25 tuổi chồng 31 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau đc 1 năm dù rất mong muốn nhưng sau hơn 1 năm em mới có thai. Gia đình hai bên rất mong chờ cái thai này bởi anh là con 1 còn em là con gái lớn trong gia đình. Hiện tại thai của em được 9 tuần nhưng vẫn chưa có tim thai, em đi khám 1 bác sĩ làm trong bệnh viện phụ sản trung ương. Kết quả khám bác sĩ bảo nghi ngờ em bị thai chết lưu, nhưng vẫn không ngoại trừ trường hợp vòng kinh em ko đều nên cho em uống thuốc và đặt thuốc, 1 tuần sau khám lại. Nhưng nói thật em ko hy vọng nhiều, bởi em biết cáci thai đã thật sự ko phát triển nữa rồi. Thứ 5 tuần sau là đến lịch khám lại nhưng em thật sự ko thể chịu nổi nữa, cứ phải cảm nhận " con của mình " đang chết dần trong bụng cảm giác đó thật là đau khổ. Em ko biết mình nên phá bỏ cái thai và tẩm bổ để chuẩn bị cho lầm có thai sau hay là vẫn làm theo lời bác sĩ chờ thêm vài ngày nữa ( mặc dù em biết hy vọng là ko nhiều chỉ khoang 5% mà thôi). Em phải làm gì đây các mẹ ơi! Xin các chị hãy cho em lời khuyên.