Hôm nay thai mình cũng được 22 tuần tuổi rồi, hôm qua mới đi siêu âm 4D ở BV Từ Dũ về. Mà cũng thất vọng quá mấy mẹ ơi, máy nhìn chẳng rõ tý nào hết. Nói là siêu âm 4D và cho mình cái DVD về nhưng về nhà coi có thấy gì đâu, hình thì quay nhanh quá trời cứ như là lia máy vậy. Còn ảnh thì trắng đen chỉ được có tý màu ở mấy phút cuối nhưng chẳng rõ hình tý gì hết. Sở dĩ mình đoán con trai là do bà bác sỹ chỉ vào hình cho mình coi, nói là thấy nó nhô nhô lên ko? Mình nhìn thì thấy có cái gì be bé nhô lên nhưng ko biết có phải ko, thôi thì cứ tin là như vậy đi nên mình dự định là sẽ đặt tên cho con là Lưu Chính Nghị (nếu con trai), còn con gái là Lưu Tuệ Lâm. Các mẹ thấy thế nào? Cho mình ý kiến với nha. cảm ơn các mẹ.