Có lẽ mình không phải là một người mẹ tốt khi không biết bảo vệ con mình một cách tốt nhất. Mình đã hỏng thai 2 lần, đều do sức khỏe yếu nên bị nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu của thai kỳ, và phải đình chỉ thai. Mình thật sự hoảng loạn và lo lắng, thậm chí từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi mình không thể có con được nữa. Vậy mà con yêu laị đến với mình trong thời khắc mình không ngờ nhất. Hai vợ chồng mừng đến rơi nước mắt. Vậy mà mình lại phạm sai lầm đến tận giờ phút này mình vẫn vô cùng lo lắng và day dứt. Khi em bé được 4 tuần, mình vô ý làm rơi nhiệt kế thủy ngân, sau khi dọn dẹp, hôm sau mình thấy chóng mặt buồn nôn, và xuất hiện tiêu chảy. Hoảng loạn và lo lắng, mình có tra cứu thông tin trên mạng thì được biết thủy ngân rất có hại tới thai nhi. Mình thương con quá, có lẽ mình đã thực sự bị nhiễm độc thủy ngân. Mình có đi khám bác sỹ và được khuyên phải đợi đến tuần 12 mới có thể biết được chính xác. Vẫn biết tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhưng mình thấy giận chính bản thân mình. Nếu có điều gì xảy ra với con, chắc mình sẽ ân hận suốt đời. Mình phải làm sao đây? Thực sự mình không còn hy vọng nữa. Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn vì đã đọc tin.