Mình có nên chọc ối hay không? tư vấn giùm mình gấp
Mình xin tóm tắt tình hình của mình để các mẹ tư vấn giùp. Mình hiện đang mang thai được gần 18 tuần, bé thứ 3. Bé đầu (gái) của mình được 3.5 tuổi, khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn.
Mình sinh bé thứ 2 vào tháng 7/2011. Trong quá trình mang thai, mình theo khám ở bệnh viện DHYD cùng một bác sỹ mà các mẹ trên này rất tín nhiệm. Mình khám thai rất đều đặn và làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, SAMGD và tripptest thì nguy cơ rất thấp, SÂ 4D tuần thứ 20 -21 cũng bình thường. Đến 34 tuần, mình đi siêu âm 2D cũng ở YD thì kquả là dư ối. Mình hỏi bsỹ khám thai thì bảo k vấn đề gì, chắc do bé lớn hơn bình thường, theo dõi thêm. Mình không yên tâm nên chiều đó đi ra SÂ ở một phòng mạch tư gần nhà, SÂ 4D. Và kết quả làm mình choáng váng vì họ bảo con mình bụng to bất thường, họ kiểm tra kỹ thì không thấy dạ dày, lách to có nguy cơ bị down và khuyên mình lên TDũ kiểm tra tiếp.
Khi lên Từ Dũ, Bsỹ Hà Tố Nguyên SÂ cho mình cũng bảo bé có dạ dày nhỏ, đường mật trong gan sáng. Do thai quá lớn nên chỉ có thể theo dõi sau sinh. Và đúng là khi sinh ra, bé nhà mình bị rất nhiều bệnh như tim bẩm sinh, nhiễm trùng máu, viêm ruột...bé mất sau khi nằm bệnh viện NĐ được 2 tháng và về nhà được 2 tuần. Về việc này, mình không có ý kiến gì về BV DHYD cả, nhưng mình thề sẽ không bao giờ khám thai tại đây nữa.
Sau khi bé mất, mình lại có bầu ngay mà không biết, kiểu có bầu trộm. Mọi người đều mừng cho mình và chắc là Chúa thương nên ban cho mình đứa con khác. Đến giờ, thai được gần 18 tuần, là bé trai. Mình siêu âm MGD tại 414 NTMK do bsy Hà Tố Nguyên SÂ và kết quả MDG là 1.5mm
Mình đang rất bùn các me a.Mình 25tươi.Mình va ck đều con tre,sức khỏe bình thương.co điêu 2Vk ck mình hoi nho con.hôm mình do dmdg lúc 11tuâ...
Mình đang rất bùn các me a.Mình 25tươi.Mình va ck đều con tre,sức khỏe bình thương.co điêu 2Vk ck mình hoi nho con.hôm mình do dmdg lúc 11tuâ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1