Các mẹ yêu quý!


Em mới mang thai lần đầu tiên nên rất lo lắng, vào đây tâm sự muốn được các chị em tư ván, an ủi cho bớt lo lắng ạ.


Chả là hồi em mang bầu được 6wmà không biết, em bị cảm cúm, bà ngoại cho em uống nước gừng với xả cho bớt cúm. Em có biết gì đâu nên ngoan ngoãn nghe lời, uống là uống thôi. Tối hôm trước uống, sáng hôm sau em bị đau bụng và ra máu, liền đi khám. Kết quả là em bị dọa sảy thai. Hồi đó em nằm viện tiêm thuốc mất 2 tuàn, lần nào siêu âm bác sĩ cũng bảo là thai méo mó lắm, không ổn đâu, có khi nên bỏ đứa này để đứa sau cẩn thận hơn. Thế nhưng em vì thương con nên gan lì không chịu bỏ, quyết giữ con, còn nước còn tát. Trời thương mẹ con em sau 1 tháng nằm chữa trị thì em bình phục, sau lần đó em đi siêu âm định kì 1 tháng 1 lần thì bác sĩ siêu âm nói không có gì bất thường cả. Trộm vía cháu nhà em đạp đều lắm, phát triển cũng bình thường ( bác sĩ nói thế).


Đến nay em đã mang thai được 32 tuần rồi ạ, hồi 29w em đi siêu âm thì con em nặng 1,4kg. Em thấy bảo như vậy là phát triển bình thường. Nhưng duy có một điều làm em lo lắng nhiều lắm, đó là không biết trước đây em bị động thai nặng như vậy và cảm cúm, thì liệu con em sinh ra có dị tật hay bị làm sao không? Con mà có làm sao thì em sống sao nổi các chị ơi. Phỉ phui cái mồm, em không dám tâm sự điều đó với chồng em đâu vì chồng em luôn hi vọng tương lai tươi sáng. Với cả hình như tại có bầu nên em hay nghĩ linh tinh lắm, thỉnh thoảng hấp hấp lên nằm nghĩ lại khóc 1 mình ý, tủi lắm. Lo cho con nhiều.


Có mẹ nào từng gặp trường hợp giống như em chưa ạ. Cho em xin kinh nghiệm với, không thì em không yên tâm nổi.


Tks các mẹ nhìu nhìu!!!!