Ôi, sao em thấy công cuộc mang thai này gian nan quá, gặp bao nhiêu vấn đề, chỉ mong sao con mình khỏe mạnh. Con em chẳng hiểu sao nó nằm kiểu gì mà siêu âm mấy lần rồi không chụp được mặt, chỉ lộ phần thân và chân ra thôi. Bác sĩ bảo bé nằm ở dưới lớp tử cung hay cái gì gì đó có từ "tử cung" - em không nhớ rõ. Có mẹ nào mà con nằm như con em không. Lần trước đi s.a chỗ bs Trâm tuần 14 nó đã nằm như thế, hôm qua là gần 16 tuần em đi s.a chỗ bs Vỹ thì nó vẫn nằm như vậy. Em hỏi bs là có sợ ảnh hưởng đến sự phát triển mặt của con không, bs bảo không sao, chỉ ảnh hưởng tới chụp hình thôi. Nhưng em vẫn lo lắm, chẳng biết thời gian sau nó có chụp ló ra không. Chỉ lo là mặt nó có vấn đề mà nó cứ nằm ở vị trí như thế thì làm sao mà xem xét được. Mẹ nào có con như thế rồi, chia sẻ giúp em với. huhu