Hôm nay ebe được 4months, mới rảnh chút ngồi post kno sinh thường của em để các mẹ gần sanh tham khảo tí :
Bs dự sinh em 10Dec, từ ngày 4 đến ngày 7Dec là em đi ăn year end party liên tục để cho ebe tòi ra cho đúng ngày, vận động đều đặn vào gần ngày dự sinh giúp cổ tử cung (CTC) dễ nở hơn, vì có nhiều mẹ đau bụng đẻ quằn quại, CTC mở có 1,2 phân, thuốc kích cũng ko ăn thua thì bs đè ra mổ, thế là vừa đau mổ, vừa đau đẻ, oải lắm.
Ngày 6 Dec em mở CTC 2 phân, bác sĩ nói mai hay mốt là đẻ, thế mà wait dến hết mốt vẫn chưa thấy đau bụng, Đến ngày 8 Dec thì em bắt đầu ra huyết trắng, ra từ sáng đến chiều tối nhiều lắm, đến tối bong tí huyết hồng là em mở được 4 phân, đau bụng lâm râm và nhập viện luôn (huyết hồng này là em bong lần hai, lần đầu là bong trước đó 2 weeks, nhanh nhảu ôm đồ chuẩn bị đi đẻ, mà chẳng thấy gì. hị hị mãi đến lần ra huyết hồng lần hai)
8h tối nhập viện thì 11h50pm một cơn đau dựng đứng người ập đến, đau ko tả được, cứ mỗi 10' đau 1 cơn, dau tang dan vao luc 1h sang la 3' mot con dau, den 1h30 sang thi dau ngóp thở luon, dau lien tuc va khong chiu noi, cac me gan sanh co gang dung gao to khi dau, chi khoc thoi, ma e dau qua, chang lam gi duoc, đau meo' cả mặt, phai dung dang chan, hai tay om tay ghế, dong dua nguoi cho bot dau.
2h em len ban de, con co that tu cung bot di, em bat dau ran, phan nay quan trong nhut i', cac me gan sanh chi can nho 2 nguyen tac nay : 1/ khi nao thay con dau/con co that tu cung, hẵng bat dau rặn đẻ. Khong thay con dau/co that thi hit hoi vao duong suc. 2/ ran de y chang nhu ran ị vay do, giong nhu bi tao bon', ran het suc minh vao (output)
Em ko biet ran nen mai 38' moi toi` bé ra, cai dau be bi mop' len 1 ben vi em ran lau qua hic hic, toi nghiep, den hon 1 thang dau be moi tron` lai duoc. Luc loi be ra thi cac co yta doc nguoc be, det' vao mong cho be khoc to de dãi, nhớt ọc ra het, sau nay be ko bi kho` khe`, hen suyen, cac me sinh thieu thang nhe can thi co yta co đét mông cho be khoc ko nhi?? e ko biet vi thay ban em sanh mo, ebe cu kho` khe` mãi, nhat là các bé thiếu tháng.
Em viết bài này cũng cảm ơn bác Ngọc Lan ở DHYD HVT đã chịu khó đỡ đẻ cho em, chứ rặn lâu như em thì nguy cơ bị hút là cao lắm đó các mẹ, mà DLKD của bé em to 98mm vào gần ngày sanh nên bác cũng định mổ, mà em thì năn nỉ bác cho em rặn thường đó.
Hom nào các mẹ nào cần kno xông hơ trong tháng cho mẹ và bé gì nữa thì e post bài lên, bi giờ bùn ngủ wa oy` :Talktothe:Talktothe:Talktothe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em nôn quá, cũng rất muốn sinh thường, em hông sợ đau...
Post tiếp xông hơ nào.....up up
các bà mẹ thật là vất vả! thương và yêu quá cơ